Thư chị Ngọc Lan từ TD Korea

Shi-Hưng ngày 25/07/2014 Kính thăm chị Giám tỉnh và các chị rất quý mến, Ngày mai là lễ thánh Anna, Bổn mạng chị Lý, chị Tạo, chị Kính, chị Hội và nhiều chị em trong Tỉnh Dòng. Em xin chúc mừng lễ Bổn mạng chị Lý và...

Thư chúc mừng của chị Nguyễn Hồng Thắm từ TD Ba Lan

Kính thăm chị Lý và quý chị, Em vừa xong tuần Thường huấn Linh đạo FMM. Được bồi dưỡng thiêng liêng nên em cũng có thêm chút hăng say để bắt đầu lại. Nhân dịp lễ Bổn mạng Anna của chị và các chị mừng...

Nghi thức bàn giao Phụ trách của CĐ Tin Mừng

Nghi thức bàn giao phụ trách cuối cùng trong Tỉnh Dòng FMM/VN đã diễn ra tại Cộng đoàn Tin Mừng vào ngày 19/07/2014. Nghi thức này được lồng vào trong giờ Kinh chiều, với sự hiện diện của Chị Giám tỉnh Anne Marie Trần Thị...

Lời tri ân của chị Anna Hội

Kính thưa Chị Giám Tỉnh và từng mỗi chị em trong Tỉnh Dòng, Em xin thay mặt Mẹ và gia đình gửi đến Chị Giám Tỉnh và từng Chị em lời tri ân chân thành. Gia đình em rất cảm động về tình yêu thương, sự...

Cộng đoàn Tin Mừng

Kính chào chị Lý và các chị, Chị em Cộng đoàn Tin Mừng xin mừng lễ chị Giám tỉnh, chị Tạo và các chị em nhận thánh Ma-da-le-na và Anna làm Bổn mạng.

Thư chúc mừng của chị Minh Thi từ TD Kenya - Ethiopia

Kinh thăm chị Lý, Em xin chúc mừng Bổn mạng Anna đến Chị cũng như toàn thể quý chị có tên thánh Madalena, Anna và Matta trong TD.

Thư chúc mừng của chị Cecilia Tuyết Trâm từ TD Ba Lan

Kính thăm chị Lý và chị em trong Tỉnh dòng, Sắp tới lễ Bổn mạng của Chị và nhiều chị em trong TD: Madalena, Marta, Anna. Em xin chúc mừng các chị và hiệp thông cầu nguyện cho các chị trong ngày Lễ. Cầu chúc...

Thư của chị Thủy Tiên từ Tỉnh dòng Anh

Chị Lý cùng quý chị thương mến, Em Tiên xin nối mạng lại với các chị đây. Xin lỗi các chị vì sự im hơi lặng tiếng của em bấy lâu nay. Vì em lu bu công việc mục vụ và cũng hơi…lười biếng nữa, xin các...

Thư của chị Ngọc Bích và Hồng Thắm từ Tỉnh dòng Ấn độ

Hai chị: Ngọc Bích và Hồng Thắm, fmm, vừa được Tỉnh dòng Việt Nam gởi đi kinh nghiệm cộng đoàn "quốc tế tính" tại Tỉnh dòng Ấn độ. Đây là lá thư đâu tiên hai chị gởi về từ hải ngoại.

Cầu nguyện cho ông cố Gioan Baotixita

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Tô Thị Hội dâng lời cầu nguyện cho ông cố Gioan Baotixita Tô Văn Rộng được sớm về hưởng tôn nhan Chúa...

Thư chị Ngọc Lan từ Tỉnh dòng Hàn Quốc

Chị Maria Ngọc Lan fmm đã lên đường đến Tỉnh dòng Hàn Quốc vào trưa hôm qua, ngày 12/07/2014, để về nguồn với ước nguyện: đổi mới đời sống, đồng thời cũng có một chút kinh nghiệm truyền giáo ngoài biên thùy để sống tốt...

Thư của chị Kim Anh từ Tỉnh dòng Canada

Đầu tiên, em xin cảm ơn chị luôn gởi tin tức quốc nội quốc ngoại để em cùng được hiệp thông.

Thánh lễ và Nghi thức đón tiếp Sr Nai Luệ tại Tỉnh dòng Philippine

Sr Nai Luệ, fmm, thuộc Tỉnh dòng Việt Nam được Bề trên tổng quyền Sr Suzanne Phillips sai đến Tỉnh dòng Philippine vào ngày 03/08/2013, ngay sau khi tuyên khấn trọn đời.

Một vài hình ảnh nhà Mẹ...

Mời các chị ghé thăm cộng đoàn Thánh Tâm, với những hình ảnh của Nhà Thờ mới thật...hoành tráng!

Tin TTS

Lớp TTS mới sau khi đi dự Lễ Khấn tại Thanh Hải, đã bắt đầu ngay chương trình... và vừa xong Khóa học Viết văn và Suy tư, tuy ít ngày nhưng có nhiều điều thật thú vị. Mời các chị xem một vài...

Thư chúc mừng của chị Phạm Tuyết từ Tỉnh dòng Pháp

Em chào chị, em mừng bổn mạng Tỉnh dòng hơi trễ. Dù vậy, đang khi tĩnh tâm, có giờ nên em cầu nguyện nhiều hơn cho Tỉnh dòng, nhất là ngày bổn mạng em nhớ về Tỉnh dòng rất nhiều.Hôm nay em và chị Huyền...

Khắc Cần Mùa Gặt Lúa

Suốt hai tuần vật lộn với nắng mưa, nhưng không có chị em nào bị đau cả, đúng là ơn Chúa đủ cho mỗi người. Những ngày thu hoạch lúa cũng làm cho chúng em liên tưởng đến tâm hồn mình giống như mảnh ruộng...

Lễ Khấn 03/07/2014 tại Thanh Hải - Nha Trang

Mừng Thánh lễ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU và KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH TU DÒNG Tại Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo xứ Thanh Hải, Giáo phận Nha Trang...

Thư chị Hồng Lý từ Malaysia

Tuần tĩnh tâm rất sốt sắng, mỗi bài chỉ có một bài giảng mà thôi, nên có nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư. Chủ đề ngày đầu tiên: Tái khám phá chính mình... Tự do mình là ai, Let’s go, Chết và phục hồi...

CẢM NGHIỆM SAU KHI LẶP LẠI LỜI KHẤN

Tuy có một chút lo sợ, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy một niềm vui sâu xa khi bước vào cuộc mạo hiểm này để xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa, chính mình và tha nhân trong ơn gọi FMM.