TIN TỨC EM ANNA XUÂN HÂN TẠI TD HÀN QUỐC

Em Anna Xuân Hân đã đến Hàn Quốc vào ngày 17/9 và chia sẻ đời sống tại nhà Tỉnh Dòng ở Seoul. Hiện nay các chị trong cộng đoàn đang giúp em học tiếng Hàn, và đến tháng 12/2014 khi có Khóa học mới, các chị sẽ cho em đi học ở trường ngoài. Em thích nghi rất tốt với đời sống tại Hàn Quốc và được các chị quý mến...

TIN TỨC EM ANNA XUÂN HÂN TẠI TD HÀN QUỐC

Vào chiều ngày 29 tháng 9 vừa qua, Tỉnh Dòng Hàn Quốc đã long trọng cử hành nghi thức gia nhập cộng đoàn cho em Anna Xuân Hân, là Bình Minh đến từ Việt Nam.

Em Anna Xuân Hân đã đến Hàn Quốc vào ngày 17/9 và chia sẻ đời sống tại nhà Tỉnh Dòng ở Seoul. Hiện nay các chị trong cộng đoàn đang giúp em học tiếng Hàn, và đến tháng 12/2014 khi có Khóa học mới, các chị sẽ cho em đi học ở trường ngoài. Em thích nghi rất tốt với đời sống tại Hàn Quốc và được các chị quý mến.

Trong trang Facebook của Tỉnh Dòng Hàn quốc, các chị đăng bài viết về em và nói rằng em đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa với tinh thần đức tin mạnh mẽ như Abraham, và dám rời xa gia đình để đi theo sự dẫn dắt Chúa… Các chị cầu chúc em có thể tìm hiểu để sống một đời sống FMM hạnh phúc và cảm nhận sự bình an trong việc cầu nguyện. Nguyện xin phúc lành đặc biệt của Chúa đổ đầy trên cuộc hành trình mới của em, các chị cưu mang em trong lời cầu nguyện và cảm ơn em đến hiện diện với cộng đoàn… Trong giờ cầu nguyện Kinh chiều, các Soeur mời em hát kinh Magnificat bằng tiếng Việt. Em chọn bài “Linh hồn tôi tung hô Chúa” và các chị rất thích giọng hát của em.

Em Hân có email chia sẻ cảm nhận khi em được đón nhận vào cộng đoàn tỉnh dòng Hàn Quốc với tư cách là bình minh. Em vui mừng vì thấy các nghi thức thật long trọng: có thời gian tĩnh tâm, tập luyện nghi thức, rồi các Soeur mua 1 bó hoa đẹp trang trí bàn thờ, soạn bữa ăn tối rất “hoành tráng”...  Trong nghi thức, Sr Phụ trách Regina trao tặng em một cuốn Kinh Thánh tiếng Hàn, 1 tấm card hình Đức Mẹ để em viết những quyết tâm của em vào trên tấm card đó. Các chị cũng cho em đội khăn ren giống phong tục của Hàn Quốc, những phụ nữ đạo đức luôn đội voan ren khi đi dự thánh lễ. Và thế là từ giờ trở đi mỗi lần đi lễ em cũng sẽ đội khăn ren như vậy...

Xin gởi đến chị em trong Tỉnh Dòng một vài hình ảnh của hai chị em Ngọc Lan – Xuân Hân tại Hàn Quốc. Xin các chị tiếp tục cầu nguyện cho hai chị em trong một môi trường truyền giáo mới…