Chia Sẻ Nhỏ Từ Burkina – Faso

Thời gian tuy không dài nhưng cũng không thiếu những cung bậc cảm xúc vui, buồn, những trải nghiệm thú vị, đầy yêu thương với anh chị em nơi đây cũng như thách đố cho một sự khởi đầu mới.

Mùa Chay Đầu Tiên Nơi Miền Truyền Giáo Senegal

Mùa chay đã khép lại, nhưng những trải nghiệm của mùa chay đầu tiên nơi đây sẽ theo tôi mãi, vì thật sự cái nghèo, nhất là sự thiếu thốn tiện nghi nơi nhà Chúa đã làm rung động trái tim tôi.

Lúc Chờ … Khi Đến !

Không Đề

Đời vốn dĩ lắm gian truân, nhưng thường do chính mình tạo ra!

Village Reille... Ngày Lễ Tạ Ơn

Có sự chọn lựa nào không hy sinh! Có sự thay đổi nào không va vấp ! Có sự ra đi nào không đớn đau ! « Partir, c’est mourir un peu » (ra đi là chết trong lòng một ít) Ừ thôi, một ít...

Tin Từ Tỉnh Dòng Philippines

Hôm nay cộng đoàn đã cử hành nghi thức khấn lại cùng chúng em thật ý nghĩa, sốt sắng và thật đẹp.

Thư Từ Miền Truyền Giáo Úc

Chia Sẻ Từ Busan – Hàn Quốc

SỨ VỤ MỚI TẠI BUSAN

“Lúa chín đầy đồng mà thợi gặt lại ít”. Về Busan chỉ mới 4 tháng, em bắt đầu làm quen với công việc, với cộng đoàn. Vì thiếu bóng mục tử nên nhiều lúc các em di dân cảm thấy bơ vơ, đời sống đức...

MỪNG LỄ CÁC CHỊ KHẤN TRỌN

Hòa chung không khí mừng lễ, chúng em là 3 khấn tạm duy nhất trong cộng đoàn nên chuẩn bị nhiều sự. Phụng vụ chúng em nhờ các chị soạn, vì quá khác với văn hóa của Việt Nam. Từ sáng sớm, các chị đã...

TÂM SỰ CỦA NHÀ THỪA SAI TẠI HÀN QUỐC…

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng hôm nay em xin được chia sẻ cùng chị em về công việc của em tại xứ sở Kim Chi. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là đã 1 năm 4 tháng em đến xứ...

FMM THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

Hai chị em Cecilia Tuyết Trâm và Anna Hồng Thắm, fmm vừa tham dự Đại Hội Giới Trẻ tại Ba Lan cùng với một số chị em FMM khác. Đây cũng là dịp hai chị gặp gỡi nhiều Giám Mục, Linh Mục, Nữ tu và...

THĂM EL PASO, THÀNH PHỐ TIẾP ĐÓN DÂN TỴ NẠN

Chỉ trong vòng một tháng, các chị đã sắp xếp cho em tham gia các hoạt động như: Thăm bệnh nhân, làm việc từ thiện, thăm trung tâm giúp phụ nữ lỡ lầm giữ lại thai nhi, và ở sống với người vô gia cư....

Thư chị em tại Đài Loan

Chúng em vừa được nghe truyền đạt cuộc họp các Giám Tỉnh hôm thứ bảy và Chúa nhật vừa qua. Tạ ơn Chúa về fmm. Cho chúng em kính thăm hết các chị em Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nhớ các chị nhiều...

Thư chị Bích Trang từ Nhật

Suốt đêm qua và ngày hôm nay có thể kéo dài đến 1-2 tuần những cơn chấn động sẽ tiếp tục...nhà cửa cứ từng hồi từng hồi rung lên... Xin các chị em tiếp tục cầu nguyện cho những người đang bị sập nhà cửa,...

LỄ RA TRƯỜNG

Em xin hết lòng cám ơn chị Cựu Giám Tỉnh, chị Tân Giám Tỉnh cùng các chị trong ban cố vấn, ban huấn luyện và từng mỗi chị, mỗi em trong Tỉnh Dòng trong suốt thời gian qua đã liên lỉ cầu nguyện – hy...

THƯ CHỊ LƯƠNG HỒNG TỪ KENYA

...Tháng 11 vừa rồi nước Kenya chúng em đón Pope Francis vui lắm. Chúng em thức dậy từ 3 giờ 30 sáng để đi bộ, tham dự thánh lễ với Pope luc 10 giờ..suốt ngày ngoài mưa mà không mệt. Nghe ngài giáo huấn... Em...

Thư từ SriLanka

Đức ông có vẻ cũng sành nấu ăn lắm, ngài còn chỉ cho chúng em làm món ăn như thế nào nữa đấy. Ngài nói hôm nay cha thư ký đích thân đi chợ mua cá về đãi các sơ. Sau đó vào bàn ăn,...

THƯ CHỊ THỦY TIÊN TỪ ANH QUỐC

Nhìn thấy ơn gọi trẻ ở Châu Á tăng trưởng cũng gia tăng thêm niềm hy vọng cho các em tập sinh ở đây, vì các em đang sống trong Tỉnh Dòng toàn các chị cao niên, nhiều khi cũng không thấy tương lai ở...

Thư từ Sri-Lanka

Các chị ở đây đón tiếp chúng em rất niềm nở, gần gũi, thân thiện. Hôm qua tới nơi, chúng em ngủ quên cả ăn tối. Sáng nay mới dậy ăn sáng với trứng và cà-ri. Nhà tỉnh dòng có 2 cộng đoàn. Khung cảnh...