Xin cầu nguyện cho linh hồn Sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Maria người chị của chúng ta.

RIP

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT

Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1932 tại Đức Vọng, thuộc giáo xứ  Lộc Mỹ - Nghệ An

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g00 ngày 01 tháng 06 năm 2015,

Tại Tu viện Thánh Tâm – Bình Thạnh

Hưởng thọ 83 tuổi - Tu Dòng 60 năm.

Nghi thức tẩm liệm :  vào lúc 18  giờ ngày 01  tháng 06 năm 2015.

 

Thánh lễ An Táng

Vào lúc : 5g30 Thứ tư, ngày 03  tháng 06 năm 2015

Do Cha Tổng Đại Diện Inhatiô Hồ Văn Xuân chủ tế

Tại Nguyện Đường  Thánh Tâm

An táng tại nghĩa trang Tân Bắc – Hố Nai

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.                                 

TM. Tỉnh dòng

Nt Anne-Marie Trần Thị Lý, fmm

* Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.  

 

TIỂU SỬ NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT, FMM

Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ TUYẾT fmm sinh ngày 31 tháng 10 năm 1932 tại làng Đức Vọng, hạt Cửa lò - tỉnh Nghệ An, thuộc giáo xứ  Lộc Mỹ, giáo phận Vinh. Chị là người con út trong một Gia đình đạo đức gồm 2 anh và 2 chị. Ông bà thân sinh Giuse Nguyễn văn Yên thường giúp cha xứ trong việc coi sóc nhà thờ, chính ông cố đã đưa chị đến tìm hiểu ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ lúc chị vừa tròn 16 tuổi còn Bà cố luôn đồng hành với con bằng lời cầu nguyện.

Sau 3 năm tìm hiểu, Chị được gia nhập Tiền tập viện ngày 15/11/1951 tại Tu viện Elisabeth Vinh - Nghệ An, vào tập viện ngày 2/8/1955 tại tu viện Tananarive - Madagascar và khấn lần đầu ngày 11/2/1958 tại Tỉnh Dòng Madagascar.

Năm 1958, chị được hồi hương và được bề trên sai đến dạy học sinh cấp I tại Trường Virgo Maria thuộc tu viện Mẹ Vô Nhiễm -  Dalat.  Đầu năm 1960, chị  được sai đến tu viện Thánh Gia  M’Lon –Thạnh Mỹ dạy cấp I. 

Năm 1964 chị trở về dạy tại trường Virgo Maria - Dalat và chuẩn bị Tuyên Khấn trọn ngày 15/12/1965 tại  tu viện Mẹ Vô Nhiễm – Dalat.

Năm 1967 – 1968, chị được bồi dưỡng thêm về sư phạm và thần học và đặc trách các em đệ tử. Năm 1969 chị đảm trách vai trò Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Thánh Gia – M’Lon.

Từ năm 1973 đến 1978 : chị làm phụ trách cộng đoàn Thánh Tâm. Năm 1979 chị làm quản lý tỉnh dòng. Chị mừng Ngân Khánh Tu dòng năm 1980 tại Saigon và năm 1981 đến 1984: chị được chị em tín nhiệm bầu chọn làm cố vấn tỉnh dòng.

Năm 1987 đến 1992 : chị làm phụ trách cộng đoàn Tin Mừng. Năm 1993, chị được sai về giúp các em dự tu tại Bình Giã và sau 3 năm chị được bổ nhiệm làm phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse - Bà Rịa – Vũng tàu  (1996 – 1999). Năm 1999 : chị được chuyển về giúp các em mồ côi Chăm tại cộng đoàn Ánh Sáng - Phan Rang.

Năm 2000, vì lý do sức khoẻ chị đã trở lại cộng đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn chữa bệnh. Năm 2002, chị được qua Roma tham dự lễ phong Chân Phước cho Mẹ Sáng Lập do Đức Thánh  Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ sự, đó là một hồng ân lớn lao, vì dịp này chị được viếng thăm Mộ Mẹ Sáng Lập và nhà trung ương của Hội Dòng.

Ngày 06/06/ 2005 : chị được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong dịp mừng Kim Khánh tu dòng tại cộng đoàn Thánh Tâm Gia Định. Năm 2009 đến hôm nay chị xin về hưu trí tại cộng đoàn suối Bình An – Đơn Dương với sứ vụ cầu nguyện và âm thầm phục vụ.

Kim chỉ nam cho cuộc đời hiến dâng theo Chúa của chị là sách Tin Mừng và cuốn Tinh thần Hội Dòng. Ngoài ra tâm tình một số bài hát mà chị ưa thích là lời cầu nguyện tạ ơn liên lỉ của chị. đặc biệt, từng ngày qua và mãi về sau, lời hát :  “Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương”đã được chị ngâm nga như một lời tạ ơn Chúa không ngừng trong cuộc đời chị.

Chị đang chuẩn bị mừng Lễ Ngọc Khánh tu dòng (1965-2015) tại tu viện Thánh Tâm thì Chúa mời gọi chị thông dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu trên giường bệnh để cầu nguyện cho Giáo Hội và Hội Dòng qua căn bệnh ung thư . Cuối cùng chị đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ ngày 1/6/2015 hưởng thọ 83 tuổi và 60 năm tu dòng..

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị hoàn tất cuộc đời hiến dâng trong nhà Chúa suốt 60 năm qua và hưởng thọ 84 tuổi đời làm người và làm con Chúa.

Trong mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, xin cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ này cầu nguyện cho nữ tu Maria được hưởng trọn niềm vui Phục Sinh sau hành trình tham dự vào sứ mạng người Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và cuộc thương khó của Thầy Giêsu như là người môn đệ.

FMM/VN