Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 7:Chúa Giê-su ý thức rõ là không nhất thiết phải thành công trong mọi sự thì mới trở thành người thành công

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng”. Thư gởi tín hữu Ga-Lát 6:9

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 6: Chúa Giê-su dành thời gian để hoạch định

“Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Nhờ hiểu biết, phòng ốc mới đầy dư mọi của cải sang trọng và quý giá” Cn 24: 3,4

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 5: Chúa Giê-su dành thời gian để nghỉ ngơi

“Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” St 2:2

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 4: Chúa Giê-su đến với con người

“Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” Thư gởi tín hữu Galát 5:13

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 3: Chúa Giê-su không bao giờ phóng đại thành quả của Ngài

“Đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt” – Rm 12:17

Bí quyết lãnh đạo của Giê-su - Bí quyết 2: Chúa Giê-su luôn xác tín vào thành quả của mình

“Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con.” Cn 27:23

Bí quyết lãnh đạo của Chúa Giêsu - Bí quyết 1: Chúa Giê-su từng là người giải quyết vấn đề

“Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ” – Rm 15:2

Sẽ luôn tìm được cách

Khi chúng ta thực sự mong muốn làm điều gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cách. Quan trọng là phải biết rõ điều mình mong muốn có là điều mình thật sự cần hay không...

Truyền giáo

Có nhiều cách để chia sẻ Tin Mừng mà không thúc ép, gây phiền toái và cực đoan. Mục đích là tạo cơ hội để chia sẻ niềm vui về Đức Giêsu Kitô. Cách tốt nhất là “làm bạn với ai đó và đem người...

Biết mình để hoà với mình

Nhận ra sự độc đáo của mình và khám phá tình yêu vô điều kiện nơi Thiên Chúa, đây là những nền tảng giúp ta chấp nhận và yêu thương chính mình như mình là, bằng một tình yêu vô điều kiện.

Hai mươi bí quyết để loại trừ căng thẳng

Đọc để thư giãn, đọc để mỉm cười...

Lòng bao dung

Hãy bao dung với anh chị em đồng loại, để anh chị em đồng loại bao dung với ta và nhất là để Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn bao dung và thương xót ta là kẻ tội lỗi.

7 kỹ năng ghi nhớ

Bằng cách tự mình suy nghĩ cố gắng giải đáp các câu hỏi mà không dựa vào đáp án có sẵn, chúng ta sẽ học và ghi nhớ được lời giải đó lâu hơn rất nhiều lần. Hãy đưa ra câu hỏi cho bản thân...

HẠNH PHÚC CỦA CHÚ (Giải viết văn đường trường 2014)

Tôi rời giáo xứ ba năm rồi, nơi lần đầu tiên trong đời tu, tôi đi mục vụ. Nhưng có dịp đi ngang giáo xứ là tôi ghé nhà chú. Ngôi nhà cách quốc lộ Hai Sáu khoảng 300 m, cách nhà thờ 2000 m,...

Tha thứ mãi mãi

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... - Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần?... Cô giáo...

Một nghĩa cử bình dị

Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sáh bở mang trên người, cùng với hia cái áo len, một vây gậy chơi bóng chày, một đôi...

Giấc mơ của 3 thân cây

Khi mọi việc diễn ra không theo ý bạn mong muốn không có nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước,...

Chuyện về con chim ó, con dơi, con ong nghệ và con người

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, đừng để bị gò bó trong bất kì một khuôn khổ nào...

BỞI CÓ MỘT NGƯỜI CHA ĐÃ HỨA

- Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà...

Thích cái gì mình có thôi

Cà phê là thứ sẽ thuộc về mình, ly tách là thứ phải để lại, thuộc về bên ngoài, thuộc về khách quan và về “người khác”, “điều khác”. Cho nên hãy biết bằng lòng thưởng thức cái gì có thuộc về mình, hãy biết...