Lòng Biết Ơn Là Một Ân Ban

Lòng biết ơn mang đến cho cuộc sống của chúng ta niềm vui, hạnh phúc không chỉ nơi người nhận ơn mà còn nơi người ban ơn. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 28 TN năm C theo thánh Luca 17, 11-19 đã cho tôi một bài học quý giá về thái độ sống biết ơn. Những thông điệp đó đã thức tỉnh trái tim thiếu biết ơn của tôi để qua đó tôi biết chậm lại và cảm ơn đời, cảm ơn người và hơn nữa cảm ơn Thiên Chúa chính Đấng ban ơn cho tôi.

Tác giả thánh vịnh 9 đã viết:

“Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,

       kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm” 

Khi suy niệm về bài Tin Mừng này, trong tôi cứ văng vẳng một câu hỏi của Chúa Giêsu: Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc17, 18). Vậy, lòng biết ơn là gì khiến cho Chúa phải đặt một câu hỏi chất vấn cõi lòng mỗi người chúng ta? Lòng biết ơn là một thái độ sống quan trọng, xuất phát từ việc nhận biết mình đã nhận được ơn lành từ Thiên Chúa, và từ đó biết dâng lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Lòng biết ơn không chỉ là việc cảm ơn mà còn là cội nguồn của mọi sự tốt lành, điều giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô là trung tâm của đời mình. (x. GLHTCG số 224 và 2648). Hình ảnh người Samari quay trở lại “Tạ ơn Chúa” là một hành động đơn sơ của một người luôn ý thức khi lãnh nhận ơn.

Thời đại hiện nay phản ánh cho chúng ta một thực trạng, con người thiếu cảm thức về lòng biết ơn với những gì họ thụ hưởng qua thiên nhiên nhiên, con người và Thiên Chúa. Do đó tình trạng bỏ lơ, thiếu tính liên đới, trách nhiệm với nhau, với tạo vật ngày càng nhiều. Để khơi gợi lại lòng biết ơn, Đức cố Giáo Hoàng Phanxico trong buổi tiếp kiến chung năm 2020 vào sáng 30/12 vẫn được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông tòa, ngài nhắc nhở: “Chúng ta đừng quên cảm ơn: nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để truyền đi một chút hy vọng. Tất cả hiệp nhất và liên kết và mỗi người có thể làm phần việc của mình ở nơi của mình”

 Bài Tin Mừng diễn tả người Samari sấp mình dưới chân Đức Giêsu, ông ý thức chính Chúa Giêsu là nguồn ban ơn, nguồn sự thiện hảo. Chúa Giêsu bảo ông ta: Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc17,19). Người Samari không chỉ nhận được ơn chữa lành mà còn còn đón nhận thêm món quà, đó là ơn đức tin, lòng trông cây. Đức tin sẽ luôn giúp ông vượt thắng những gian nan của cuộc sống. Đức tin giúp ông tin Chúa ban ơn đủ cho ông khi ông thất vọng, mệt mỏi. Và hơn nữa món quà đức tin làm cho ông thêm vững lòng, hoan hỷ vào Chúa.

Chính hình ảnh người Samari đã thức tỉnh tôi nhìn lại thái độ nhận ơn của tôi với Chúa. Biết bao ơn lành Thiên Chúa ban cho tôi mà nhiều lần tôi đã quên cảm ơn Chúa, đôi khi vu vơ tự xưng là ơn bởi do sức mình làm được. Bài Tin Mừng một lần nữa mời gọi tôi thay đổi thái độ nhận ơn của mình đối với thiên nhiên, con người và với Thiên Chúa. Hy vọng rằng mỗi người khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta biết sống lòng biết ơn Chúa hơn nữa trong đời sống của mình.

Y Duh, FMM