Bài chia sẻ lễ Cha Thánh Phanxicô_4/10

 

THỨ BẢY TUẦN 26 TN.C – Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập Dòng Phanxicô.

(Mt 11,25-30)

Bổn mạng Dòng – Bổn mạng Nước Ý

Thánh sử Mátthêu vừa ghi lại cho ta một lời nguyện tự phát của Đức Giêsu, trong đó, Người tạ ơn Cha, ngợi khen Cha vì Cha đã muốn vén mở cho những kẻ bé mọn" biết kế hoạch cứu độ nhân loại qua Con của Cha là Đức Giêsu Kitô. Hạn từ “những người bé mọn” ở đây là những người ít học, ít chữ nghĩa, nhưng lại có một tâm hồn rộng mở - dễ dàng đón nhận mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Chính vì thế họ biết được những điều mà sự “khôn ngoan nhân loại” không thể nào đạt tới. Tuy nhiên, “những người bé mọn” cũng có thể là những người được coi là thông thái, trí tuệ, nhưng không tự mãn với hiểu biết khôn ngoan của mình, trái lại, biết mở ra trước những gì vượt quá trí hiểu nông cạn của mình. Chính sự thông thái khiêm tốn trước Thiên Chúa đã giúp họ gặp được Nước Trời như một kẻ bé mọn; “những người bé mọn” còn là những con người trong cộng đoàn có những yếu kém mặt này mặt khác – họ là những môn đệ bị sa ngã, lạc lối, nhưng Thiên Chúa không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất!

Thánh Phanxicô Assisi đã là “kẻ bé mọn” trong con mắt Chúa. Ngài đã trải qua tuổi trẻ khá phóng túng, tiêu tiền tất tay; và một lần, khi chuẩn bị một cuộc viễn chinh với hy vọng sẽ trở thành hiệp sĩ, ngài nghe thấy có tiếng nói chất vấn trong lòng: “Tại sao con lại phục vụ bề tôi, mà không phục vụ chính Chủ Tể?”- Đó là bước ngoặt mở ra cho ngài một đời sống hoàn toàn mới. Ngài đã chọn sống theo Tin Mừng, phục vụ Chúa Kitô – Đấng ngài đã nhận ra cách đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, đồng thời chính ngài cũng chọn sống nghèo khó một cách triệt để theo Tin Mừng, để xây dựng lại Giáo Hội của Người đang đổ nát; Và rồi, ngài cũng quy tụ quanh mình những người bạn đồng hành, cùng coi mình là “Anh Em Nhỏ - Fraticelli”, và cùng nhau khuôn rập đời sống theo gương Chúa Giêsu: sống khó nghèo, khiêm hạ, yêu thương phục vụ mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, yêu quý thiên nhiên với một tinh thần lạc quan-vui tươi trong tình yêu gắn kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa-con người-và vạn vật! Vì, “Đối với Phanxicô, toàn thể thụ tạo trở thành một sự hiển linh, một biểu hiện lòng nhân từ của Thiên Chúa” (Sr Ilia Delio). Theo đó, ngài còn được biết đến là quan thầy của sinh thái học.

Theo như con được biết, thánh Phanxicô Assisi nhìn nhận tất cả các loài thụ tạo – có tri giác cũng như vô tri – như đá và cây cối... là chị em, là anh em của ngài; và ngài đã sáng tác “Bài Ca Tạo Vật” vào quãng gần cuối đời. Trong đó, ngài không chỉ dâng lời ca ngợi Thiên Chúa cho toàn thể thụ tạo, qua việc gọi tên “Ông Anh Mặt trên” - “Chị Trăng và muôn Sao” – “Anh Gió” – “Chị Nước” – “Mẹ Đất” mà còn mời gọi mỗi người cùng ngài ca ngợi Thiên Chúa, cùng ngài trở nên anh em với mọi người và với toàn thể vũ trụ!

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị chúng tôi, là Mẹ Đất, Mẹ đỡ nâng, Mẹ dưỡng nuôi, Mẹ sản sinh bao trái trăng, hoa muôn sắc giữa ngàn cỏ dại. Mong sao Ngài được ngợi khen, ôi Chúa của con, cùng với muôn loài Chúa dựng nên; cách riêng ngài Mặt Trời là anh chúng con. Anh là ngày, Chúa dùng anh để soi sáng chúng con. Anh đẹp và tỏa sáng với ánh quang rạng ngời, Anh biểu thị Ngài, lạy Đấng Tối Cao.” (Thánh Phanxicô Assisi)

Thế nên, hôm nay, con cảm thấy minh là người hạnh phúc nhất, được vinh hạnh dâng lễ mừng Thánh Phanxicô Assisi cùng với “con cái” của ngài. Nơi đây, “lúc này và bây giờ” cả một bầu khí Franciscan linh thiêng, hòa quyện trong một không gian xanh – đẩy hoa thơm, cỏ quý, thuốc thiêng – với tiếng chim ca, với côn trùng rộn rã ... với những con người nổi bật với tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, bác ái và phục vụ tận tụy các bệnh nhân. Nơi đây, con đã được mục kích những bàn tay-khối óc-con tim dành trọn cho người nghèo, người đau khổ-bệnh tật!

Vâng, chính các Soeurs đó, những Franciscan đã tự nguyện mang lấy ‘cái ách Giêsu’ và đã ‘học với Giêsu’ tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường; và hôm nay đang làm sống dậy tiếng gọi từ Con Tim Tình Yêu Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Vâng, những người nghèo, người đau khổ-bệnh tật, họ đã nghe và họ đã đến đây — đến với “Phòng chuẩn trị y học cổ truyền từ thiện HY VỌNG” - đến với các Cộng Đoàn Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, và để rồi, hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí, trong đó có anh Martino Nguyễn Vạn Cường (người anh em con quen biết) đã được quý Soeurs thắp lên Hy Vọng – qua bàn tay chăm sóc tận tình của quý Soeurs, anh đã được ‘nghỉ ngơi bồi dưỡng’ nhất là cảm nếm được ‘cái ách Giêsu’ quả thật là ‘êm ái-nhẹ nhàng’ – giúp anh sống thanh thản, phó thác và cậy trông nơi Chúa hơn. Vâng, như Thánh Phanxicô Assisi – ‘Vị Nghèo thành Assisi’, quý Soeurs đã và đang trở nên những Vị Nghèo nơi Đất Thép Thành Đồng Củ Chi này – nơi đây, quý Soeurs đang “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” (Thư mục vụ của HĐGMVN 1980) – đang ủ Men Tin Mừng yêu thương giữa thúng bột nhân thế - đang là muối ướp cho mặn đời, là ánh sáng chiếu soi mọi góc khuất của lòng người. Hòa chung tâm tình mừng Thánh Phanxicô Assisi – bổn mạng Dòng, con nguyện chúc quý Soeurs luôn sống vui tươi, giản dị như “những người bé mọn của Thiên Chúa; và mãi mãi là ‘trái tim tu sĩ Franciscan’ hòa nhịp đập yêu thương-phục vụ người lân cận; vang tấu lên “Bài Ca Tạo Vật” giữa lòng thế giới. Amen.

Cha Phaolo Nguyễn Văn Doanh, SDB