Thửa Ruộng Lòng Con

Con đã nghe Lời Chúa, nhưng lòng con có thực sự lắng nghe? Dụ ngôn về những hạt giống không phải là dụ ngôn xa xôi, mà chính là câu chuyện của tâm hồn con. Thửa ruộng lòng con đã được cày xới chưa? Hay vẫn còn khô cằn và sỏi đá?

Con đã lầm tưởng rằng có đất cho hạt rơi xuống là đủ rồi. Chúa đã gieo hạt giống yêu thương, khoan dung, tha thứ… vào mảnh đất tâm hồn con, nhưng con lại quên mất việc chăm sóc, vun trồng. Những hạt giống ấy, giờ đây, chúng có đang còn sự sống và đã mục nát? Con đã quên nhặt đi những viên sỏi của sự lười biếng và hời hợt, quên dọn đi những tảng đá của lên án, nóng giận và những cây gai của thành công hão huyền, sự nhìn nhận phù phiếm. Con đã mải miết chạy theo những thứ dễ thấy, dễ nghe mà quên đi những điều cần phải làm trong thinh lặng.

Lạy Chúa, Chúa đến và mời gọi con một cách dịu dàng: Tại sao con lại để cho mảnh đất của mình hoang hóa? Lời mời gọi của Chúa không phải là một sự trách móc, mà là một sự ân cần. Chúa muốn con được gặp Ngài không chỉ trong những hạt giống tốt lành, mà còn trong cả những hạt sỏi đá, để con biết rằng chính Ngài mới là Đấng có thể biến đổi tất cả. Xin cho con đừng lầm tưởng rằng chỉ cần có hạt giống là sẽ có mùa màng, vì hạt giống cần đất màu mỡ, cần được vun xới. Và con biết, chẳng có quyền lực nào, chẳng có lời khen nào có thể làm cho mảnh đất tâm hồn con màu mỡ ngoài chính ân sủng và bàn tay của Chúa.

Xin Chúa ban cho con sự can đảm để dọn dẹp những rác rưởi trong lòng, và lòng kiên nhẫn để ươm mầm những hạt giống tốt lành. Xin cho con mỗi ngày biết đến gần Chúa hơn, để Chúa có thể tiếp tục gieo những hạt giống tốt vào thửa ruộng tâm hồn con.

HTVT