Các chị trong ban huấn luyện đã tham khảo ý kiến với ban cố vấn khu vực để tổ chức ngày gặp gỡ cho tất cả chị em FMM khấn trọn giai đoạn năm 2010 đến 2025. Hai ngày gặp mặt diễn ra từ chiều ngày 10 đến chiều ngày 12 tháng 7 năm 2025, nơi khung cảnh thanh bình và thoải mái của cộng đoàn Good Rest ở Nuwara Eliya, vẽ đẹp thiên nhiên ở đây dường như phản chiếu vẽ đẹp ơn gọi của chị em vậy.
Cuộc gặp gỡ đã quy tụ 23 chị em khấn trọn trẻ đến từ 5 đất nước khác nhau – Pakistan, Myanmar, Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka, mỗi chị em mang theo câu chuyện và kinh nghiệm mục vụ độc đáo của riêng mình. Giống như bức khảm đầy sắc màu được dệt nên bởi nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau, nó là minh chứng sống động về sự phong phú đa dạng trong đời sống đức tin và lời cam kết của chị em. Mỗi chị em không chỉ là thành quả của hành trình cá nhân mà còn là ngọn hải đăng của sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất vượt qua biên giới và nói bằng ngôn ngữ của tình yêu.
Mục đích lần gặp gỡ này là "Đọc Lại Đời Sống", một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ để dừng lại, lắng nghe và tái khám phá bàn tay của Chúa nơi tấm dệt cuộc đời mình. Sơ Luvina Muthukumaru FMM là người linh hoạt cuộc gặp gỡ này, với sự đồng hành của Sơ Madeline Moraes và Metilda Anthony, là 2 cố vấn khu vực.
"Đọc lại đời sống là để lắng nghe bước chân của Chúa trong câu chuyện tâm hồn tôi. Đó là sống mỗi ngày trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, Đấng mà tôi đã phó thác cuộc sống này. Đọc lại đời sống không đơn giản chỉ là một phương thứ hay một thói quen, mà đó là một tâm thế của con tim, đối diện trước Chúa và thế gian."
Chị em đã được gợi hứng từ cuộc đời và các but tích của Mẹ Sáng Lập, Chân Phước Mary of the Passion, đời sống thiêng liêng sâu sắc của Mẹ tiếp tục dẫn dắt chị em. Qua những giờ thảo luận, chia sẻ và suy ngẫm nhóm, chị em khám phá hiện trạng thực tế của thế giới, Giáo Hội, Hội Dòng, Miền Dòng, và Sectors hôm nay. Cùng nhau, chị em đã đọc lại đời sống mình như một hành trình của sự tăng trưởng, ân sủng và canh tân, tìm cách nhận diện ra hành động yêu thương của Chúa trong mọi cuộc gặp gỡ, mọi công việc, mọi niềm vui cũng như nỗi buồn.
Việc nhìn lại chặng đường đã qua đã hun đúc nơi chị em lòng biết ơn sâu sắc tới những ai đã cùng đồng hành sánh bước, những cộng đoàn đã huấn luyện, những khoảnh khắc đã tinh luyện nên chị em. Lòng biết ơn mà chị em đã khám phá giúp chị em cũng cố sự kết nối với nhau, làm cho niềm vui thêm sâu sắc và thay đổi cái nhìn cả về đời sống thiêng liêng và đời sống hàng ngày nơi chị em.
Một số chị em đã có kinh nghiệm sống truyền giáo ngoài biên thùy như ở Việt Nam, Sri Lanka và Mexico, đã chia sẻ những câu chuyện cảm động về cách chị em đã sống đoàn sủng FMM trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Chính chị em là minh chứng về sự kiên cường, khiêm nhường và tình yêu vượt qua mọi ranh giới. Qua cầu nguyện và suy tư, chị em đã biến những thách đố trở nên ân huệ, trở thành dấu chỉ của hy vọng và sự biến đổi trong từng ngày sống. Là một thân thể FMM, chị em cùng nhau nhìn về phía trước, cùng nhau mơ ước về những gì chị em mong muốn nơi Hội Dòng trong thập kỷ tới. Tầm nhìn chung của chị em rất rõ ràng rằng: Là những người nữ thuộc các quốc gia và nền văn hóa khác nhau, chị em chọn sống cùng nhau trong một thế giới bị phân mảnh. Chị em khao khát để tỏ lộ khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa qua việc sống sự hiện diện đầy nhân tính giữa những người đau khổ và ở bên lề xã hội. Cùng nhau, chị em cam kết chăm sóc tạo thành và phục vụ cho hòa bình, công lý và chữa lành ở những nơi cần thiết nhất.
Tóm lại, 2 ngày gặp gỡ này không chỉ là một cuộc họp măt, mà đó là một khoảng lặng thiêng liêng, một khoảng không để hít thở, để lắng nghe và để nhìn lại đời sống của mình. Chị em chia tay Nuwara Eliya mang trong mình trái tim tràn đầy hy vọng, mục đích mới và nhận thức sâu sắc hơn rằng hành trình của chị em không phải là một hành trình đơn độc. Chị em tiến bước cùng nhau, nâng đỡ lẫn nhau và mang ánh sáng đoàn sủng bước về phía trước.
Xin cho việc đọc lại đời sống của chị em tiếp tục là suối nguồn của sự khôn ngoan và niềm vui, kéo chị em hơn bao giờ hết đến với mơ ước mà Thiên Chúa muốn cho chị em và cho thế giới.
Jude Mary Perera FMM