Cơn lũ quét đi qua, để lại sau lưng làng quê ngập trong bùn đất và đổ nát. Nhà cửa của Bách, cũng như bao người dân khác, đã bị cuốn trôi gần hết. Anh ngồi thất thần trên nền nhà trơ trọi, nhìn quanh chỉ thấy một màu tang tóc. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến Bách không còn sức lực để đứng lên.
Thế nhưng, chỉ ít phút sau, một bà cụ hàng xóm, người mà nhà cửa cũng không còn nguyên vẹn, đã mang đến cho anh một bát cơm trắng còn ấm nóng. Tiếp đó, một người thanh niên khác mang đến chiếc chăn còn sót lại. Không ai nói một lời động viên sáo rỗng, họ chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cùng Bách ăn bát cơm và lắng nghe anh kể chuyện trong sự im lặng cảm thông.
Rồi một người hàng xóm khác đến, bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát. Cứ thế, một người, hai người, cả xóm cùng nhau giúp Bách dựng lại ngôi nhà tạm. Lòng trắc ẩn lúc này không chỉ là sự đồng cảm, mà đã trở thành những hành động cụ thể, mạnh mẽ và vô điều kiện. Đó là việc chia sẻ bát cơm cuối cùng, là việc đưa tay ra giúp đỡ mà không cần lời hỏi han hay nhờ vả. Nỗi đau cá nhân không làm họ nhắm mắt lại, mà chính nỗi đau ấy đã kết nối họ thành một khối, cùng nhau vượt qua tai ương.
Hãy tưởng tượng cuộc sống là một hành trình điêu khắc chính tâm hồn mình. Mỗi hành động yêu thương, mỗi sự tha thứ, mỗi lần vượt qua lòng ích kỷ đều là một nhát đục để gọt giũa và hoàn thiện tâm hồn. Khi qua đời, chúng ta không mang theo thành quả vật chất (tiền bạc, danh vọng), nhưng chúng ta mang theo chính bản thân đã được điêu khắc, đã được trưởng thành và biến đổi bởi những giá trị mà chúng ta đã sống. Tâm hồn đó là "tài sản" duy nhất và quý giá nhất chúng ta có thể mang đến trình diện Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Vậy đâu là tài sản đáng giá trước mặt Chúa. Đó phải chăng là:
- Lòng trắc ẩn không điều kiện: Không phải chỉ là giúp đỡ mà là thấu hiểu, không phán xét, và sẵn sàng đồng hành cùng người khác trong những khoảnh khắc khó khăn.
- Sự bình an nội tâm: Dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn bằng cầu nguyện, hoặc đơn giản là sống chậm lại, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống để nhận ra sự quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa.
- Mục đích cao cả: Vượt ra khỏi những nhu cầu cá nhân, tìm cho mình một ý nghĩa lớn hơn để sống—có thể là hi sinh cho gia đình, phục vụ cộng đồng, luôn sống trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã lo tích trữ của cải trần thế mà quên chăm lo cho cuộc sống mai sau. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những giá trị thiêng liêng để được hưởng nếm niềm hạnh phúc Nước Trời ngay ở đời này và sống trọn vẹn niềm vui vĩnh cửu mai sau.
TVTH