Thái Độ Tiếp Rước Chúa

Trong cuộc sống, ai ai trong chúng ta cũng khao khát được tôn trọng. Sự tôn trọng này thể hiện ở nhiều khía cạnh, từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử, đến những cử chỉ nhỏ nhất. Và một trong những nét thể hiện nhất đó chính là thái độ tiếp rước một ai đó - từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, vị khách quý, cho đến những người có địa vị trong xã hội. Hãy hình dung một vị khách quý đến nhà, chúng ta sẽ chuẩn bị những gì? Chắc chắn, chúng ta sẽ lau dọn nhà cửa, sếp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, chuẩn bị những món ăn ngon cho đến tâm trạng chờ đón, tất cả đều thể hiện sự tôn trọng. Vậy thì, khi Thiên Chúa – Ngài là Đấng cao cả, vượt trên hết mọi loài- đến hiện diện với chúng ta, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Những nhân vật trong các bài đọc ngày Chúa nhật XVI năm C hôm nay sẽ mặc khải cho chúng ta điều đó.                               

Trước hết, chúng ta không thể không nhắc đến Abraham một con người với lòng mến khách và sự nhạy bén đặc biệt với sự hiện diện của Chúa. Sách Sáng Thế Ký kể lại câu chuyện ông tiếp ba vị khách lạ. Hôm ấy, ông đang ngồi nghỉ trưa ở cửa lều, dưới bóng một cây sồi to, Đức Chúa hiện ra với ông, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Chắc chắn, sức nóng của mặt trời đúng giờ ngọ đang làm cho thân thể ông mệt mỏi và buồn ngủ. Thế nhưng, khi nhìn từ đằng xa có bóng của ba người tiến đến, ông liền bỏ lều chạy ra từ phía khách, ông sấp mình chào hỏi. “Thưa Ngài, nếu tôi được nghĩa trước mặt ngài, thì xin Ngài đừng xa rời tôi tớ Ngài”. Rồi không kịp cho khách trả lời, ông ông đi lấy nước, lấy bánh, vội vã tìm bà Xa-ra. Và ông chạy đi lấy sữa và nhũ men. Ông mời khách ngồi và ông khúm núm đứng hầu chuyện cũng như hầu bàn. Hình dung cảnh Abraham tiếp khách, ta có cảm tưởng rằng ông rất cần đến ba vị khách lạ đó, sự hiện diện của họ là niềm hạnh phúc của ông, vì thế ông phục vụ giống như người đầy tớ. Ông tiếp rước ân cần, và kính trọng đối với ba người khách lạ. Và có lẽ, chính sự nhạy bén đó, Thiên Chúa đã hiểu thấu lòng ông và gửi lại cho ông món quà - lời hứa cho gia đình ông một đứa con trai.

Kế đến, trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, thánh Phao lô đã chia sẻ niềm vui của mình cho giáo đoàn khi nhận ra sự hiện diện của Đức Ki-tô Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. (Cl 1, 27). Niềm vui mừng khiến Phaolô đánh đổi cả mạng sống, để được mang vào thân xác những gian nan thử thách Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh ((Cl 1, 24-25) + (HP.2). Thánh Phaolô phục vụ Chúa ngay cả trong đau khổ. Ngài rao giảng Lời Chúa, mang Tin Mừng Nước Trời đến cho dân tộc. Chính niềm tin vào sự chiến thắng của thập giá, Ngài cảm nếm được niềm vui trọn vẹn để từ đó, Ngài mới thốt lên:  Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8).

Bài tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta hai thái độ tiếp rước Chúa: làm việc tất bật lo phục vụ Chúa (Lc 10, 40) hay hiện diện bên cạnh âm thầm lắng nghe Lời Chúa dạy (Lc 10, 39)? Thưa: Đức Giêsu yêu thích và khen ngợi thái độ thứ hai, mà Maria đã khôn ngoan chọn lựa và can đảm trả giá. Hình ảnh của bà Matta và Maria cật vấn chúng ta: chúng ta đang lựa chọn thái độ nào? Nhiều lúc chúng ta cũng đang làm theo thái độ của Matta: lo lắng làm việc này hết việc nọ, chúng ta an tâm vì nghĩ rằng đã làm theo điều Thiên Chúa mời gọi. Thế nhưng, đó mới chỉ dừng ở công việc và vô tình chúng ta làm điều này cho Chúa, thì Chúa sẽ làm điều khác cho chúng ta. Và sẽ biến thành một tình yêu có điều kiện. Điều Chúa mời gọi chúng ta là đến với Chúa bằng cả con người của mình, hiện diện trước Chúa, sống mối tương quan cá vị với Ngài. Thái độ tiếp rước Chúa biểu hiện của hành vi đức tin. Chúng ta tin thế nào, đức tin ấy sẽ được biểu lộ qua đời sống của chúng ta như vậy. Thiên Chúa nói qua từng biến cố, sự kiện, từng con người ta gặp gỡ. Phần chúng ta, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài, tiếng nói của Ngài, ta có can đảm để nói tiếng thưa “Vâng” và trả giá cho những gì mình đã chọn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đức tin vững vàng vào Ngài, để chúng con khám phá ra rằng, chính Chúa luôn hiện diện với chúng con với một lòng tin yêu và tín thác. Amen 

Anna Nguyễn Hợp, FMM