“Chính Anh Em Hãy Cho Họ Ăn”

Mỗi khi tham dự Thánh lễ, Thờ Phượng Thánh Thể, chúng ta quỳ gối trước tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ, nhưng chúng ta tin - và tin một cách chắc chắn - rằng đó chính là Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự, với trọn vẹn Thân Mình và Máu Người. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là dịp đặc biệt để chúng ta không chỉ chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả ấy, mà còn lắng nghe lời mời gọi của Chúa: hãy để chính đời sống của mình cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra, trao ban cho người khác, như chính Chúa đã làm.

Trong bài Tin Mừng theo Thánh sử Luca (Lc 9, 11b – 17), khi các môn đệ nhìn thấy đám đông đang đói, họ liền xin Thầy giải tán đám đông: “Xin Thầy cho dân chúng về đi để họ vào làng mạc mua thức ăn.” Một giải pháp hợp lý và thực tế. Nhưng Chúa Giêsu không chọn cách ấy. Ngài đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các môn đệ thưa lại: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Vậy mà, từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé, qua đôi tay Chúa Giêsu, cả một đám đông năm ngàn người ăn no, mà còn dư thừa mười hai thúng đầy.

Phép lạ hoá bánh ra nhiều không chỉ là hành động yêu thương đáp ứng một nhu cầu vật chất. Đó là hình ảnh tiên báo Bí tích Thánh Thể - nơi Chúa Giêsu không chỉ ban cho con người một chút lương thực thể xác, mà ban chính Thân Mình và Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn nhân loại đến tận thế. “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54). Bí tích Thánh Thể là cao điểm của tình yêu Thiên Chúa: không giữ lại gì cho mình, nhưng hiến trọn bản thân. Như tấm bánh bẻ ra và trao ban, Chúa Giêsu đã sống trọn tình yêu ấy trên thập giá và tiếp tục hiện diện mỗi ngày trên bàn thờ.

 “Chính anh em hãy cho họ ăn” - Chúa Giêsu không chỉ nói với các tông đồ ngày xưa, mà còn vang vọng đến mỗi chúng ta hôm nay, đặc biệt trong ngày lễ trọng đại này:  Chúng ta vừa rước Mình Thánh Chúa đó sao? Hãy cho người khác ăn tình yêu, sự tha thứ, lòng trắc ẩn mà chúng ta vừa nhận lãnh. Chúng ta vừa kín múc nguồn sống từ Bàn Tiệc Thánh Thể? Vậy hãy trở thành người biết trao ban sự sống ấy cho những người xunh quanh chúng ta. Chúng ta đừng viện cớ: “Con chỉ có ít thôi.” Chúa không đòi chúng ta làm phép lạ. Ngài chỉ cần bạn trao tất cả, và Ngài sẽ làm phần còn lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tấm bánh đơn sơ, Chúa đã ẩn mình - nhỏ bé, âm thầm, nhưng đầy tràn quyền năng yêu thương. Xin cho con đừng chỉ là người đến rước Chúa, nhưng là người biết sống Thánh Thể, trở nên của ăn cho anh chị em con trong từng nghĩa cử bác ái nhỏ nhoi, biết bẻ mình ra vì tình yêu, và dâng tất cả để Chúa hoá nhiều. Amen.

Khấn tạm, FMM