Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

Thánh Augustinô, một trong những vị tiến sĩ của Giáo Hội, từng say mê suy niệm về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi - mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Nhưng khi gặp một em bé đang múc nước biển đổ vào một lỗ nhỏ trên bãi cát, Thánh nhân bỗng nhận ra một sự thật sâu sắc: trí khôn hữu hạn của con người không thể nào chứa đựng và hiểu trọn vẹn mầu nhiệm vô biên của Thiên Chúa. Cũng như việc “tát cạn biển” là điều không thể, thì việc hiểu thấu mầu nhiệm Ba Ngôi cũng vượt quá sức hiểu biết của chúng ta. Câu chuyện đó đã gợi nhắc cho mỗi chúng ta về sự khiêm nhường trong hành trình đức tin: không phải để hiểu hết, mà để sống trọn vẹn trong mầu nhiệm ấy bằng tâm hồn tín thác và yêu mến.

Trong một xứ đạo nọ, ngày Lễ Chúa Ba Ngôi, cha sở giảng rất hùng hồn về mầu nhiệm cao cả này. Khi hỏi cộng đoàn có ai hiểu được điều đó không, thì chỉ có một bà cụ chân chất, già nua, đứng lên chia sẻ một kinh nghiệm sống giản dị mà thấm thía. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, con dành ba phút đồng hồ cho Chúa Ba Ngôi. Chỉ ba phút thôi vì suốt ngày con phải làm việc mệt nhọc, không có giờ đọc kinh nhiều. Phút đầu, con nhớ lại những khuyết điểm của con trong ngày: Nào là gây lộn với hàng xóm, tức giận chồng con, … Con dâng lên Chúa Cha, xin Người thứ tha cho con. Phút thứ hai con nhìn lại trong ngày con có làm được việc gì tốt không, như cho chị hàng xóm miếng muối, miếng trầu, cho trẻ em cục kẹo, … Con dâng lên cho Chúa Giê-su, và con thưa với Người: “Con có chút việc lành đó, xin dâng cho Chúa, để góp phần nhỏ bé vào công trình cứu rỗi của Chúa.” Phút sau cùng, con so sánh việc tốt việc xấu con đã làm trong ngày. Nhiều ngày con thấy việc xấu nhiều hơn, nhưng con dâng lên cho Chúa Thánh Thần và nói: “Lạy Chúa Thành Thần, con hèn mọn yếu đuối quá, xin Chúa thương thánh hóa con, biến đổi con ngày càng tốt hơn, để xứng đấng làm con của Chúa Ba Ngôi.” (Lm Giuse Đinh Tất Quý)

Từ lời chia sẻ giản dị nhưng thấm thía ấy, chúng ta – những môn đệ của Chúa – được mời gọi sống mầu nhiệm Ba Ngôi không chỉ bằng kiến thức hay những suy tư trừu tượng, mà bằng một đời sống cầu nguyện chân thành, sự tín thác vững chắc và sự đổi mới từng ngày. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không chỉ là một chân lý cao siêu để suy niệm, mà là một thực tại sống động cần được đón nhận và thấm nhập vào từng nhịp thở, từng khoảnh khắc của cuộc sống thánh hiến. Nhờ đó, chúng ta không chỉ đơn thuần là người suy niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, mà còn trở thành chứng nhân sống động của tình yêu và sự hiệp thông thần linh giữa Ba Ngôi ngay giữa thế giới hôm nay.

Khấn Tạm Fmm