Ngài Thấu Hiểu Con

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha ".

Tình yêu là thế đó, chắc chắn trong mỗi chúng ta ai cũng có trải nghiệm về tình yêu cao đẹp cha mẹ dành cho mình. Trong bài Tin mừng hôm nay thánh Gioan muốn chúng ta cảm nghiệm một tình yêu hơn cả tình yêu của người mẹ ngang qua tình yêu của  Giêsu - người mục tử nhân lành - một tình yêu phổ quát.

Ngài khẳng định: Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Thường thì chúng ta có mối tương quan gần gũi với cha mẹ, với người yêu hay bạn bè.  Dù thân lắm, hiểu lắm nhưng chúng ta cũng không thể biết và hiểu hết được ý nghĩa cũng như tất cả những gì những người này dành cho mình. Ngay cả những tật xấu của nhau đôi khi vì chưa yêu đủ nên chũng ta cũng chưa thể chấp nhận trong tự do, để lắng nghe và thấu cảm.

Nhìn lại hình ảnh của Maria Madalena khi Chúa Giêsu gọi chính tên bà. Ngài gọi tên bà là cả một huyền nhiệm, một hành trình ngài biết về bà. Đó thực sự là một ơn gọi, một tình yêu trọn vẹn ngài dành cho bà. Vì thế Madalena đã nhận ra giọng của Người và đáp trả với niềm vui và sự hăng say. " Lạy Chúa, Chúa biết con trong mọi lúc, Chúa biết con từ thuở đời đời". Chúa biết con là ai, con như thế nào, con có tật gì, có điểm mạnh nào... Chúa biết không phải để cho mọi người thấy, nhưng tình yêu ấy rất tế nhị, dịu dàng, đong đầy và sâu thẳm mà đôi khi còn không nhận ra. Chỉ khi ở lại và nghe tiếng Ngài trong âm thầm thì mới có thể cảm được điều Ngài đang nói.

Chúa nói: " Tôi ban cho chúng sự sống đời đời và không ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi".  Giêsu muốn chúng ta thuộc trọn về Ngài, không bị lạc mất khỏi tay Ngài. Từng mỗi chúng ta là của Giêsu, Ngài đã chiếm hữu ta không phải vì một trách nhiệm của người mục tử nhưng vượt lên trên cả bổn phận trách nhiệm là tình yêu tỏa hương, hi sinh và hiến dâng ngang qua cái chết đau thương trên thập giá.

Tình yêu phổ quát của Chúa Giêsu khiến bất cứ ai đến với Ngài cũng cảm nhận được sự nâng đỡ, quan tâm cách đặc biệt và rất riêng tư.  Điều này có lẽ Chúa cũng mời gọi tôi sống tình yêu phổ quát với hết mọi người. Tình yêu là thế đó.

Lạy Chúa Giêsu - Người mục tử nhân lành đã hiến dâng tất cả vì tình yêu - một tình yêu vô biên vô tận - một tình yêu luôn luôn nhiệm mầu. Xin giúp con sẵn sàng đáp trả lời mời gọi ngang qua cuộc sống mỗi ngày. 

Bằng Lăng Tím