Trong bài Tin Mừng Chúa nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta thấy các môn đệ của Chúa Giê-su đang buồn bã, lo sợ. Dù Chúa Giêsu đã phục sinh, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần khi họ tụ họp đóng kín cửa. Sự kiện Chúa bị bắt, hành hình vẫn còn ám ảnh, gây ra mất mát và cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi Chúa trong giờ phút nguy nan. Chúa Giêsu đã hiện ra với một vài cá nhân như Maria Ma-đa-lê-na, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu mến. Dù các môn đệ được nghe kể nhưng chuyện Chúa sống lại vẫn khó tin và chưa được chứng thực đầy đủ.
Thêm vào đó, các ông lo sợ sự trả thù và đàn áp từ giới lãnh đạo Do Thái vì đã theo Chúa Giêsu. Vì bối rối và không chắc chắn về tương lai, khiến họ phải tìm kiếm sự an toàn trong căn phòng đóng kín. Chỉ khi Chúa Giêsu hiện ra giữa họ, và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người thổi hơi và phán bảo họ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”, thì nỗi sợ hãi của họ mới dần tan biến và niềm tin vào sự phục sinh mới thực sự trở nên mạnh mẽ.
Thế giới đang oằn mình dưới gánh nặng chiến tranh, gánh chịu những tàn khốc của thiên tai, lũ lụt, động đất, và chứng kiến những hiện tượng dị thường. Đau đớn hơn cả, sự dữ còn nảy sinh từ chính những người thân yêu, gieo rắc khổ đau và chia rẽ. Vô vàn bất ổn, lo lắng và căng thẳng bủa vây, khiến nhiều người cảm tưởng như bóng tối đã nuốt chửng ánh sáng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực nhất, chúng ta khắc ghi rằng Chúa đã từng trải qua cái chết, một kết thúc tưởng chừng như vô vọng. Rồi Người đã sống lại, phục sinh vinh hiển, chiến thắng tử thần và sự dữ, mở ra con đường Cứu Độ cho nhân loại.
Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta, thì thầm: “Bình an cho anh em.” Điều cốt yếu là liệu trái tim ta có đủ nhạy bén để nhận ra Ngài giữa những thất vọng, chán chường và ý muốn buông xuôi hay không. Tin Mừng hôm nay cũng vọng lại lời Chúa: “Phúc cho những người không thấy mà tin.” Dù đôi mắt trần không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện, kề bên ta. Ngài luôn ấp ủ những điều tốt đẹp nhất dành cho chúng ta. Điều cần thiết là một đức tin kiên vững chờ đợi thời khắc của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, giữa thế giới khổ đau, xin ban cho chúng con bình an và giúp con nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những lúc thất vọng. Chúng con tin vào lòng thương xót vô biên của Ngài, đặc biệt trong Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm nay. Xin đổ tràn tình thương của Ngài trên thế giới, trên Giáo Hội và xin dẫn linh hồn Cố Đức Thánh Cha Phanxicô được về hưởng tôn nhan Chúa. Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng để luôn tin tưởng và chờ đợi giờ của Ngài, dù không thấy. Amen.
Khấn Tạm FMM