“Tình yêu giống như cơn gió, bạn không thể nhìn thấy nhưng bạn có thể cảm nhận được nó”. Câu nói đầy chất thơ và sâu sắc của nhà văn Nicholas Sparks nói lên một khía cạnh vô hình nhưng rất chân thực của tình yêu. Tình yêu không phải là một vật thể hữu hình để ta có thể nắm bắt hay nhìn thấy bằng mắt thường, mà là một thứ cảm xúc tinh tế, len lỏi vào trái tim và chi phối mọi hành động, suy nghĩ. Giống như cơn gió thoảng qua, ta không thể thấy hình dáng của nó, nhưng ta có thể cảm nhận được sự dịu mát, sự lay động, thậm chí là sức mạnh tàn phá của nó. Tình yêu cũng vậy, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng lại có sức mạnh lay động, khiến con người ta có thể vượt thắng bản tính tự nhiên của mình và thay đổi cuộc đời mỗi con người một cách kỳ diệu. Điều đó được thể hiện qua các nhân vật trong bài Tin mừng Phục Sinh năm C và được diễn tả một cách trọn vẹn và mạnh mẽ nhất qua tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đỉnh điểm là sự hy sinh và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Câu chuyện về Maria Magđalêna là một minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình yêu. Trước đó, tình yêu khiến bà đứng dưới chân thập giá và dự cuộc mai táng Đức Giê-su. Bây giờ chính tính yêu nồng nàn với Chúa, bà đã can đảm vượt qua sự sợ hãi, dám đi ra mồ mả lúc trời còn tối. Bà đến mồ chỉ mong để ướp xác Thầy lại một cách chu đáo hơn, đó là cách bà có thể biểu lộ tình yêu của mình đối với Chúa Giê-su. Hành động ấy không chỉ là sự thể hiện lòng thương nhớ vô bờ bến mà còn là biểu hiện của một tình yêu mạnh mẽ. Chính tình yêu ấy đã biến một người phụ nữ yếu đuối trở thành người đầu tiên được đón nhận và loan báo tin mừng Phục Sinh.
Không chỉ Maria, tình yêu còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy bước chân của những người môn đệ khác. Khi nghe bà Maria Magđalêna báo về ngôi mộ trống, hai môn đệ cùng “chạy” ra mộ. "Cả hai cùng chạy” – một chi tiết nhỏ nhưng lại diễn tả sự thôi thúc mạnh mẽ từ tận đáy lòng. Tình yêu dành cho Thầy đã khơi dậy trong họ sự lo lắng, tò mò và cả niềm hy vọng mong manh. Bước chân vội vã ấy là minh chứng cho thấy tình yêu có khả năng vượt qua mọi rào cản, thúc đẩy con người hành động một cách dứt khoát và không do dự. Sự nhạy bén của tình yêu còn được thể hiện rõ nét qua hành động của Gioan khi ông đến mộ trước Phêrô. Kinh Thánh ghi lại: “Ông đã thấy và ông đã tin”. Chỉ cần nhìn thấy những dấu chỉ còn sót lại – khăn che đầu không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi – “người môn đệ Đức Giê-su thương mến” đã cảm nhận được sự khác biệt, vượt qua những suy nghĩ thông thường để tin vào sự sống lại của Đức Giêsu, dù cho lúc đó họ vẫn chưa thấu hiểu hết lời Kinh Thánh tiên báo về mầu nhiệm này. Tình yêu đã mở lòng trí của Gioan, giúp ông nhận ra chân lý vượt lên trên những gì mắt thường có thể thấy.
Vượt xa hơn tình yêu của con người, chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa thúc đẩy Đức Giêsu chấp nhận làm một con người, chịu khổ hình thập giá vì tội lỗi nhân loại. Chính tình yêu của Cha trên trời, Đức Kitô đã sống lại, vượt thắng cái chết của tử thần và bước vào vinh quang. Sự Phục Sinh của Ngài không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là nguồn mạch của niềm hy vọng chiến thắng tội lỗi và sự chết cho tất cả những ai tin vào Ngài. “Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội” (Cv 10, 43). Sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã trao tặng cho chúng ta một lời mời gọi đầy ý nghĩa: “Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới”, “đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2). Mầu nhiệm Phục Sinh đưa ta đến niềm xác tín: “sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô”, “và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4).
“Hãy để cho mình chết đi, như thế cuộc đời chúng ta mới trổ sinh hoa trái. Lời kinh của chúng ta trong cái chết ấy mới là lời kinh của người vừa là thừa sai, vừa là của lễ sát tế đích thực, và sinh ra nhiều linh hồn cho Chúa.” (MD 516-HCM 144). Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi nơi mỗi người một lời đáp trả tình yêu. Vậy chúng ta đã đáp đền tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta như thế nào?
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Xin thu hút lòng chúng con để chúng con can đảm bước vào mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa cho dù có khó khăn thử thách. Xin giúp chúng con tin tưởng rằng, bước qua thập giá sẽ dẫn tới vinh quang phục sinh, và trong Ngài, mọi đau khổ đều là cơ hội dẫn chúng con đến nguồn sống vĩnh cửu. Amen.
Anna Hợp Nguyễn, FMM