Kinh Nghiệm Gặp Gỡ Cá Vị Với Thiên Chúa

Trong đời sống xã hội ngày nay, con người đang mải mê chạy theo của cải vật chất đến nỗi làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Phải chăng, dường như cuộc sống của cải vật chất đã khiến con người lao vào vòng xoay như một con robot, cứ làm việc mà quên bản thân mình cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn để cảm nhận cuộc sống xung quanh bản thân mình. Từ đó, con người quên dần điều cần thiết nhất cho tâm hồn đó là đời sống cầu nguyện. Chính đời sống cầu nguyện làm cho người ta có thể đi vào kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Lúc đó, con người mới ý thức được tôi là ai? Và Thiên Chúa là ai đối với tôi?  Mỗi người có những kinh nghiệm khác nhau để gặp gỡ Thiên Chúa. Bài đọc trong sách Sáng Thế (St15,5-12.17-18) và nhất là (Lc9, 28b-36) đã nói đến điều đó.

Sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa không phải chỉ là một sự may mắn tình cờ mà là cơ hội ai cũng có thể tìm gặp được. Một trong những mẫu số chung mà người ta cảm nhận khi đi vào tương quan cá vị với Chúa đó chính là cảm nếm hương vị của hạnh phúc. Chúng ta nhìn vào mẫu gương của ông Apram. Tuy ông già yếu, bà Sara cũng hết thời sinh sản nhưng ông vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. ông từ bỏ quê hương, gia tộc của mình, lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa. Giao ước và lời hứa của Thiên Chúa thúc đẩy ông tiếp tục hành trình dù không biết phía trước sẽ như thế nào. Và ông đã được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa cho Apram nhìn thấy hạnh phúc, vinh quang mà Chúa hứa ban tặng cho ông. Ông quả thật là người có phúc.

Như Apram, chúng ta cũng thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa hứa rằng: “quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Vinh quang Nước Trời mà Chúa hứa cho ta đã được các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay diễm phúc nếm thử trên núi biến hình.

Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa làm cho ta được biến đổi bởi quyền năng cùa Người. Trong bài đọc II, thánh Phaolo khuyên hết mọi người bắt chước ông và bắt chước những ai sống theo gương của ông, vì ông tin tưởng và hoàn toàn sống theo mầu nhiệm thập giá. Đang lúc ấy “có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô chung cục là họ sẽ phải hư vong” (Pl 3,18). Trái lại, quê hương của ta là trời cao, từ đó đấng Cứu Độ sẽ đến là Đức Giê-su. “Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21). Tự bản chất, con người không thể đụng chạm đến Thiên Chúa, chính Đức Giê-su đã dùng cây thập giá để đưa con người tiến đến gần Chúa, nhờ đó mà ta được cứu độ. Chính vì vậy ta phải đi vào con đường thập giá, là con đường đã dẫn Chúa đạt tới vinh quang.

Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa làm cho chúng ta sống đúng căn tính thật “Là Con”, người “được Chúa tuyển chọn”. Tin Mừng cho thấy, trong cuộc biến hình, các môn đệ được ánh sáng bao phủ. Trong ánh sáng đó, các môn đệ nghe được tiếng Chúa Cha nói về Chúa Con. “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35). Chúa Cha mặc khải tương quan thâm sâu của Ngài với Chúa Con cho các môn đệ. Chỉ ở trong sự thân mật này mà ta được trở nên người con và người đồng thừa tự với Thiên Chúa. Đức Giê-su đã hướng dẫn ta để sống căn tính “là Con”. Ngài chia sẻ tất cả mọi sự với Chúa Cha và làm theo thánh ý Cha. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho Con khỏi uống chén này; tuy vậy, xin đừng làm theo ý Con mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Chính trong kinh nghiệm gặp gỡ với Cha là sức mạnh để Đức Giê-su nói tiếng “xin vâng” đi vào mầu nhiệm thập giá hầu đưa con người đạt đến quê hương đích thực là Nước Trời.

Sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa không phải chỉ là một sự may mắn tình cờ mà là điều ai cũng có thể tìm gặp được. Ta gặp gỡ Chúa trong đời sống hằng ngày, nhất là qua cầu nguyện và khi đương đầu với thử thách của cuộc sống, điều quan trọng là ta có sẵn sàng mở cửa để Chúa bước vào hay không. Các bài đọc hôm nay cật vấn chúng ta: Trong những giây phút của cuộc sống, ta sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa như thế nào? Chúng ta đã sống đúng căn tính và có cảm nghiệm sâu xa: mình được tuyển chọn là một người Con, là hiền thê và là người môn đệ của Chúa hay chưa?  Lạy Chúa, xin ban ơn mở cặp mắt đức tin nơi tâm hồn chúng con, xin ban ơn hoán cải và giúp chúng con sống đúng căn tính của mình “Là Con” của Ngài.

                                                                                                           

Anna Hợp Nguyễn, FMM