Ơn Cứu Độ Phổ Quát

Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay Năm C mời gọi chúng ta suy gẫm về ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Phục sinh.

Trong Rô-ma 10:12-13, Phao-lô nói với chúng ta rằng ơn cứu độ dành cho tất cả những ai kêu cầu Chúa. Sứ điệp này nhắc nhở chúng ta tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho tất cả mọi người, bất luận họ xuất thân như thế nào. Phao-lô nhấn mạnh rằng không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người ngoại. Bất kỳ ai tin vào Chúa Giê-su và kêu cầu danh Ngài sẽ được cứu. Ơn cứu rỗi phổ quát này cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa không có ranh giới.

Chúng ta được mời gọi chia sẻ sứ điệp này với những người khác. Giống như tình yêu của Chúa bao trùm tất cả mọi người, thì sự tiếp cận của chúng ta cũng vậy. Chúng ta mời gọi và hỗ trợ mọi người trong hành trình hướng tới đức tin của họ. Hành động của chúng ta cần phản chiếu phần nào tình yêu của Chúa dành cho hết thảy mọi người.

Sống lời mời gọi này có nghĩa là cởi mở với người khác. Nghĩa là ta sẵn lòng lắng nghe, giúp đỡ và hướng dẫn những ai tìm kiếm Chúa. Cũng có nghĩa là ta sống một cuộc đời phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa, gợi hứng cho người khác con đường đến với ơn cứu độ qua đời sống của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi chia sẻ Tin mừng này với thế giới. Chúng ta rèn luyện chính mình để trở thành công cụ của tình yêu bao dung của Chúa, chào đón tất cả những ai tìm kiếm Ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con chia sẻ tình yêu và ơn cứu độ của Chúa với mọi người. Xin củng cố đức tin của chúng con trong mùa Chay này. Amen.

TVTH