Trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật VII hôm nay (Lc 6, 27-38), chúng ta được mời gọi suy gẫm về một chủ đề cốt lõi của Kitô giáo: tình yêu thương và sự tha thứ. Lời Chúa Giêsu vang vọng, không chỉ như một lời khuyên răn, mà là một mệnh lệnh yêu thương.
Ngài kêu gọi các môn đệ yêu thương cả kẻ thù, làm ơn cho những người ghét mình, chúc phúc cho những người nguyền rủa mình và cầu nguyện cho những người vu khống mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng tình yêu thương không nên chỉ dành cho những người yêu thương mình, mà ở rộng đến tất cả mọi người, kể cả những người xa lạ và thù địch. Ngài khuyến khích các môn đệ sống nhân từ như Cha trên trời, không xét đoán, không kết án, sẵn sàng tha thứ và rộng lượng ban tặng. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở về luật nhân quả, “các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy,” khuyến khích mọi người sống công bằng và tử tế với nhau. Tóm lại, đoạn Kinh Thánh này đề cao tình yêu thương vô điều kiện, lòng nhân từ và sự tha thứ, những phẩm chất cần thiết để trở thành con cái của Thiên Chúa.
Thật vậy, Đức Giêsu không chỉ rao giảng suông mà chính Người đã sống trọn vẹn những điều Người truyền dạy. Người để cho quân lính bắt đi như con chiên hiền lành đứng trước người thợ xén lông. Thậm chí, Người còn chữa lành tai cho chính kẻ đến bắt mình, một hành động thể hiện lòng nhân từ vô bờ bến. Suốt chặng đường khổ nạn, trước những hành động tàn bạo, bất công, Người vẫn giữ im lặng, không một lời oán thán, trách móc. Và trên đỉnh đồi Golgotha, khi thân thể bị đóng đinh trên thập giá, Người đã cất lời cầu nguyện cho những người hành hình mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Lời cầu nguyện trên thập giá ấy là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu tuyệt đối, không vướng chút hận thù. Đó là một tình yêu mạnh mẽ, vượt lên trên mọi oán ghét, một tình yêu tự hiến đến cùng. Đức Giêsu đã dùng chính cuộc đời mình để minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện mà Người đã rao giảng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, những người theo sát gót chân Đức Kitô, hãy sống yêu thương và tha thứ như chính Ngài đã sống. Đây không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh, một con đường mà chúng ta phải đi để trở nên giống Chúa hơn.
Khấn tạm Fmm