Mục đích của con người sống trên đời là đi tìm hạnh phúc. Sách giáo lý Youcat cho chúng ta biết mục đích của con người khi sống ở đời này đó là để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê trời. Đối với người Ki-tô hữu quê trời đó chính là hạnh phúc, là cùng đích tối hậu mà con người hướng tới. Được làm người có nghĩa là đến từ Thiên Chúa và được về với Thiên Chúa, nơi chứa hạnh phúc của cả trời đất, nơi ta được chờ đón để hưởng hạnh phúc với Đấng Tạo Hoá.
Sau một thời gian công khai rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh tật, chọn lựa nhóm mười hai và các môn đệ để cùng Chúa Giê-su thực hiện công cuộc rao giảng nước trời, trên hành trình này, hôm nay Chúa Giê-su nói với người dân lúc bấy giờ trước tiên về các mối phúc. “Phúc cho những người nghèo khó, giờ phải đói, phải khóc, bị người ta oán ghét, sỉ vả. vì họ sẽ được nước Thiên Chúa, được no lòng, được vui cười và được phần thưởng nước trời” (Lc 6,20-23). Và nhắc nhở con người, như những lời than vãn, tiếc nuối của Chúa Giê-su. “Khốn cho những người giàu có, no nê đầy đủ, những người đang vui cười và được mọi người ca tụng” ( Lc 6,24-26).
Khi nói đến nghèo đói, khóc lóc, bị bắt hại sỉ nhục, ai trong chúng ta cũng sợ hãi, khó mà chấp nhận hoàn cảnh đó. Không ai muốn đối diện. Tuy thế việc Chúa Giêsu nói về cái phúc hay cái khốn không chỉ mang tính vật chất nhưng cách sâu xa hơn, Ngài mời gọi con người có một tâm tình nghèo khó để hướng về Thiên Chúa. Ngài như nhắc lại hay chỉ lại cho con người thấy con người do Thiên Chúa tạo dựng vì thế họ chỉ tìm được hạnh phúc đích thực khi hướng về và tìm kiếm hạnh phúc nơi Thiên Chúa.
Như trong bài đọc I tiên tri Giê-rê-mi-a chỉ cho chúng ta hai con đường. Con đường nương tựa vào sức mạnh con người và con đường tin tưởng vào Thiên Chúa. Những người cậy trông vào Thiên Chúa, họ như cây trồng nơi bờ suối,…không lo ngại khi nắng hạn mà vẫn sinh hoa kết quả.
Ngày nay, con người nhìn bên ngoài mọi sự đều đầy đủ, tiện nghi. Tuy nhiên có thật con người tìm được hạnh phúc. Chắc chắn vẫn có người tìm được hạnh phúc giữa cuộc đời ngổn ngang này. Nhưng cũng không thiếu những con người đang phải trăn trở hằng ngày vì lực hút của đồng tiền, của cải, danh vọng,…. Những thứ đó không phải là xấu nhưng nó trở nên xấu khi con người coi đó là cùng đích là hạnh phúc tối hậu của họ. Vì thế người có tinh thần nghèo là người biết tôi sinh ra bởi Thiên Chúa và luôn cậy dựa vào ơn Chúa để tiến bước. Người đó đầy lòng biết ơn vì mọi sự đều trong kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được tiêu chuẩn hạnh phúc đích thực mà Chúa Giê-su mời gọi. Chúng ta một lần nữa đặt cuộc đời mình trong con đường của Thiên Chúa để sống tình con thảo mà tin tưởng, cậy trông và biết ơn Thiên Chúa để hướng tới cuộc sống hạnh phúc ngay từ ở đời này.
Hợp Nguyễn, FMM