Bài Ca Trên Núi

“Có một bài ca Người đã hát trên đỉnh núi cao, người đã hát vang vọng đất trời, một bài ca Ngài đã hát cho người khắp nơi, Người chúc phúc cho đời thắm tươi…..”. Đó  là Bài Ca mà Giêsu đã hát từ hơn hai ngàn năm, nay vẫn còn vang vọng nơi tâm hồn nhiều người.

       Tám lời ca như những  lời nhắn gửi yêu thương đến những ai có lòng khao khát đời sống khó nghèo, hiền lành, trong sạch, xây dựng hòa bình,… Mặc dù đời sống ấy đòi hỏi sự trả giá quyết liệt. Nhưng đằng sau cái giá đó Chúa Giêsu chúc phúc cho phần thưởng lớn lao và cao quý gấp ngàn lần những gì ta chọn lựa để sống cho sự ngay thẳng, công chính, nghèo khó thật sự. Tất cả các mối phúc đều mời gọi mỗi người Kitô hữu sẵn sàng đáp trả để đạt được hạnh phúc là Nước Trời. 

Nước Trời là phần thưởng cao quí cho những tâm hồn sống tinh thần nghèo khó : “Phúc cho những kẻ khó nghèo, vì Nước Trời là của họ”. Lời ca ngày trong Tin mừng thánh Luca giúp ta suy tư nhiều trong đời sống là một người môn đệ đi theo Chúa. Khi Đức Giêsu nói: “Phúc cho những ai khó nghèo”, Ngài đã không chúc phúc cho sự đói khát và cùng khốn. Điều được chúc phúc là tinh thần, tấm lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa.Những người đặt niềm tin của họ vào con người sẽ thất vọng; những người đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng.

Đúng thế, chỉ có  Thiên Chúa mới có thể lấp đầy sự trống rỗng của ta; chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn khát vọng của tâm hồn ta.  Ngài nói đến người nghèo khó là ám chỉ những người thấp cổ bé miệng,  không có quyền thế trong xã hội, những người không được bảo vệ, không được nâng đỡ cả về tinh thần cũng như vật chất để họ chỉ cần đến một chỗ dựa là chính Chúa mà thôi và đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài. Điều này có lẽ giúp ta sống tinh thần siêu thoát hơn ? Nghĩa là không lệ thuộc vào của cải vật chất hay không bị dính bén bởi mối tương quan hay những gì mình thích nhưng bằng lòng, vui vẻ với những gì mình đang có, Khiêm tốn, kiên nhẫn với những thách đố khó khăn trong cuộc sống hằng ngày như thế tâm hồn sẽ thong dong, tự do trong niềm hi vọng được nhận phần thưởng từ Thiên Chúa và chỉ có Chúa mới lấp đầy những khát vọng sâu xa trong tôi .

Trên hành trình đi theo Chúa chắc chắn rằng con đường của ta đi không phải là đường thẳng băng nhưng là “ đường hẹp” thậm chí như  Ngài đã nói : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58), ta vẫn quyết tâm theo Ngài.  Vì chính Đức Maria  cũng là mẫu gương sống tinh thần đó. Mẹ đã tin tưởng thật với điều thốt lên: “ Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng”. Xin Mẹ đồng hành với con, giúp con biết sống tinh thần tin yêu phó thác như Mẹ và để Thiên Chúa thực hiện những gì người muốn nơi con người mỏng dòn yếu đuối của mình.

Bằng Lằng Tím