Chris Pratt, đức tin Kitô và tình cha con

Chris Pratt, ngôi sao bộ phim Thế giới Khủng long, bom tấn mùa hè này, là một Kitô hữu đã không bỏ qua đức tin khi trở thành một ngôi sao Hollywood...

Chris Pratt, đức tin Kitô và tình cha con

Ngôi sao bộ phim Thế giới Khủng long [Jurassic World ] cho biết anh cầu nguyện rất nhiều khi con trai anh ra đời. 

Chris Pratt, ngôi sao bộ phim Thế giới Khủng long, bom tấn mùa hè này, là một Kitô hữu đã không bỏ qua đức tin khi trở thành một ngôi sao Hollywood. Nam diễn viên thường đăng những câu trích trong Kinh thánh, và các lời xin cầu nguyện, trên tài khoản Twitter và Facebook của mình. Tờ Christianity Today mới đây có bài những lời của Pratt nói đến vai trò của cầu nguyện trong đời mình, khi con trai anh Jack, sinh non cách đây 2 năm: 

 

‘Chúng tôi sợ hãi suốt một thời gian dài. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi đã phục hồi đức tin vào Chúa, không phải là cần phải phục hồi, nhưng thực sự là cần tái định nghĩa đức tin của mình. Với chúng tôi, đứa con trai bé bỏng quá tuyệt vời, giờ tôi nhìn lại những tấm ảnh của bé và hẳn là nếu người khác nhìn vào thì sẽ không chịu đồng ý đâu, nhưng với chúng tôi, bé thật quá đẹp và tuyệt vời.’

 

Trong cuộc tuần hành vì trẻ em hôm thứ sáu, 12-6, Pratt chia sẻ rằng vợ anh, diễn viên Anna Faris, đã sinh non đến 9 tuần. Chỉ nặng chưa đến 2 cân, bé Jack phải sống trong khu vực chăm sóc đặc biệt suốt 1 tháng, và các báo sỹ bảo rằng, con trai của vợ chồng anh phải cần đến chăm sóc đặc biệt, cả phẫu thuật nữa. 

 

‘Tôi đã có lời hứa ngay lúc đó, hứa rằng tôi sẽ là người cha như tôi đã từng mong muốn, và tôi cầu nguyện xin cho bé Jack có thể sống đủ lâu để tôi giữ được lời hứa làm cha đó. 

 

Tôi đã làm đủ việc thú vị trong vai trò một diễn viên, tôi đã từng nhảy khỏi trực thăng, những màn nhào lộn thót tim, và chơi bóng chày trong một sân chuyên nghiệp, nhưng không điều nào có nghĩa cho bằng việc được làm cha cả.’ 

 

Pratt rất biết ơn khi con trai anh đã dần thành một chú bé khỏe mạnh, đầy sức sống. 

 

‘Jack của chúng tôi từ một bé con nhỏ xíu, yếu ớt, đã thành một cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi, hạnh phúc, vui vẻ và xinh xắn, thích các cỗ xe quái vật, chú hổ Daniel, và bạn có tin hay không nào, cả rau quả nữa. Bắp cải và cà chua là các món ưa thích của bé.’ 

 

Pratt, ai cũng biết là một người thực tế, khiêm tốn, cũng cho biết mình không lấy làm vì sự nổi tiếng ngôi sao hiện nay của mình, và anh thấy không cần phải mong muốn tập trung vào sự nổi tiếng này mãi. 

 

‘Tôi hướng mắt đến giải thưởng đời tôi. Hình ảnh tôi mường tượng, là tôi và vợ con sống ở một nơi nào đó không phải Los Angeles, để tôi có thể làm trưởng hướng đạo sinh, uống bia vào ngày thứ bảy, đi nhà thờ chủ nhật, vui thú. Tôi có thể dạy con trai chơi bóng bầu dục. Mục tiêu của tôi đó, và tôi cần phải có càng nhiều thước phim lớn trong đời khi tôi còn có thời gian. Bởi bạn không bao giờ biết tương lai sẽ thế nào đâu.’

 

ChrisPratt.jpg

 

(J.B. Thái Hòa chuyển dịch, phanxico.vn 30.06.2015/ Aleteia – Zoe Romanowsky – 16/6/15)