Giá rét kỷ lục khiến gần 330 người chết tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ

Tuy chính quyền New Delhi từng tuyên bố chi hơn 320.000 USD/ tháng để hỗ trợ chỗ trú ẩn cho người vô gia cư địa phương nhưng số lượng người vô gia cư chết rét vẫn không ngừng gia tăng mỗi năm. Họ giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào cam kết cung cấp nhà giá rẻ cho người nghèo vào năm 2022 của Thủ tướng Narendra Modi.

Giá rét kỷ lục nhất trong nhiều thập kỷ, gần 330 người chết

Miền Bắc Ấn Độ đang phải trải qua 1 trong những mùa Đông khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ. Giá rét bao trùm đã cướp đi sinh mạng của gần 330 người vô gia cư tại thủ đô New Delhi. 
 
Giá rét kỷ lục trong nhiều thập kỷ, gần 330 người chết 1
 

 
Các nhà hoạt động cho biết hầu hết những nạn nhân tử vong đều đến từ phía Bắc và trung tâm New Delhi, và con số này dự kiến sẽ vẫn tăng trong thời gian tới khi nhiều người không có nơi trú ẩn vào ban đêm.
 
"Giá lạnh quá khắc nghiệt và chúng tôi không có đủ chỗ trú ẩn. Chúng tôi đã đề nghị chính phủ hỗ trợ nhưng đến nay, vẫn chưa có biện pháp nào được đưa ra. Bởi vậy, rất nhiều người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất", ông Indu Prakash Singh chia sẻ.
 
Theo số liệu được các tổ chức độc lập ở Ấn Độ thu thập, gần 10 người chết mỗi ngày trên đường phố New Delhi. Rất nhiều người trong số họ là những công nhân lao động trẻ tuổi, thường làm các công việc như bán bóng bay, bán hàng dạo, đánh giày...
 
Theo báo cáo, hiện có hơn 150.000 người vô gia cư vẫn đang phải chống chọi với giá lạnh khắc nghiệt rét buốt trên đường phố, vỉa hè, dưới chân cầu vượt... Trong số họ có rất nhiều lao động trẻ làm những công việc như bán bong bóng, kéo xe, bán hàng rong. Ông Indu Prakash Singh, nhà hoạt động xã hội, cho hay: “Thời tiết thật sự rất lạnh và chúng tôi không có đủ chỗ trú ẩn. Chúng tôi yêu cầu chính phủ hỗ trợ chỗ ở từ tháng 9 năm ngoái nhưng họ đã trì hoãn cung cấp thêm nơi trú ngụ. Chính vì vậy, còn rất nhiều người vẫn chưa có chỗ ở tạm”.
Nguồn: PressTV.