Vui Tết Trung Thu

Tiếp ngay sau ngày lễ Vĩnh Khấn của hai chị Kim Anh & Giang Thủy, là Tết Trung Thu... Suối Dầu năm nay cứ... vui như mở hội!

Vui Tết Trung Thu SUỐI DẦU 2012...

Cứ đến hẹn lại lên, ngày15/08 Âm lịch hằng năm trẻ em lại háo hức đón Tết Trung thu. Mặc dù rất bận rộn để chuẩn bị cho ngày lễ Vĩnh Khấn, Soeur phụ trách giáo lý và Tiền tập sinh chúng em vẫn cố gắng để chuẩn bị Tết trung thu mang lại chút niềm vui cho các em dân tộc nơi đây. Với chủ đề: “Vui tết trung thu” và sự góp mặt cực kỳ ấn tượng của chị Hằng “cơ bắp” và chú Cuội “suy dinh dưỡng”, hai MC nghiệp dư “Kim Cương đen” và “Hoài Linh dị bản” cùng những tiết mục đặc sắc  đem lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em…

Đúng 8h30 sau thánh lễ, các em thiếu nhi đã tập trung đông đủ trước tượng đài Đức Mẹ. Không chỉ có các em dân tộc mà các em người Kinh cũng được ba mẹ đưa đến tham gia. Trong bầu không khí sôi động, đội múa lân xuất hiện. Cha Quế - OFM trong vai trò MC “bất chợt” đón đội múa lân đã đánh động chúng em. Cha đã hết lòng vì tình yêu thương với các em thiếu nhi dân tộc. Mặc dù cha đang bị khản tiếng và đã thấm mệt nhưng cha vẫn nhiệt tình tham gia. Đội múa lân đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và cũng không kém phần hồi hộp. Sự xuất hiện của chị Hằng Nga đem đến niềm vui cho mọi người. Chị Hằng Nga trông thật  thướt tha trong bộ váy hợp miễn chê…

Mở đầu văn nghệ, tiết mục hợp ca “Vầng trăng cổ tích” và điệu múa dịu dàng của các em nội trú đưa mọi người đến với thế giới trẻ thơ và truyền thuyết trung thu. Mọi người theo dõi tiết mục ảo thuật đặc sắc và tài tình của chị Sinh một cách chăm chú và thán phục. Tiếp đến, vũ điệu sinh hoạt “Nên lời ngôn sứ” của Tiền tập sinh đã giúp thay đổi tư thế và bầu khí. Có chút rắc rối nhỏ với trò chơi Lôtô, vì nhiều em còn quá nhỏ chưa biết đọc số vé của mình. Buổi vui chơi kết thúc với việc phát quà: quà của các nhà hảo tâm và bánh trung thu của các Soeur. “Chị ơi sao năm nay nhiều quà vậy chị?”, câu hỏi dễ thương của một em nhỏ đã làm chúng em suy nghĩ… Tạ ơn Chúa đã gởi các nhà hảo tâm đến với các em, giúp các em có  thêm nhiều niềm vui. Cuối cùng, các em đi học giáo lý  được lãnh mỗi em một chiếc đèn trung thu, hôm nay các em đi đông quá nên đèn đã không đủ để phát cho các em lớp lớn. Nhìn khuôn mặt thơ ngây và trong sáng của các em, chúng em ai cũng thấy vui và cảm thấy ấm lòng. Nhớ lại lời Chúa Giêsu “Hãy để các em nhỏ đến với Thầy vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14), chúng em càng cảm thấy hạnh phúc hơn vì mình được tiếp xúc và vui chơi với các em.

Hơn nữa, tối đến chúng em còn được tham gia vui chơi trung thu với các em nội trú. Lần đầu tiên được sinh hoạt với các em, những bài hát và trò chơi đã giúp gắn kết tình chị em với nhau. Màn biểu diễn thời trang “cây nhà lá vườn” của thầy Hring và chúng em đã đem lại những tiếng cười sảng khoái. Kết thúc, chúng em được đi vào tâm tình cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Soeur Kim Chi trước tượng đài Đức Mẹ. Ai cũng cảm nhận được sự bình an trong Chúa và Mẹ trong hai ngày vui vừa qua, và dâng lên Mẹ Mân Côi trong tháng mới với những dự định và niềm vui mới…

                                                                                                Tiền tập sinh/FMM.