Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ BUỔI NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI CÁC BẠN TRẺ TẠI CÔNG VIÊN EDUARDO VII

Vatican News

Vatican News (05.08.2023) – Tại buổi suy niệm Đàng Thánh giá ở Công viên Edward VII của Lisbon vào chiều thứ Sáu 4/8/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở 800.000 bạn trẻ rằng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta hôm nay, tràn đầy tình yêu và hy vọng cho mỗi người chúng ta.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII

Bắt đầu bài chia sẻ Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay anh chị em sẽ bước đi với Chúa Giêsu." Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng “khi ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu đã bước đi, chữa lành người bệnh, chăm sóc người nghèo, thực thi công lý… Người bước đi, rao giảng, dạy dỗ chúng ta.”

Nhưng, Đức Thánh Cha nói, “con đường khắc sâu nhất trong tâm hồn chúng ta là con đường Canvê, Con đường Thập giá. Và hôm nay anh chị em sẽ đi con đường này bằng việc cầu nguyện – chúng ta, tôi cũng vậy – bằng cầu nguyện, anh chị em sẽ canh tân Con Đường Thánh Giá.”

Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII

"Ngôi Lời đã làm người"

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Con đường của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đi ra khỏi chính mình, ra khỏi chính mình để bước đi giữa chúng ta.” Ngài nhắc lại những lời ở đầu Tin Mừng Thánh Gioan: “Ngôi Lời đã làm Người và bước đi giữa chúng ta." “Và Ngôi Lời đã làm người và bước đi giữa chúng ta. Và Ngài làm điều đó vì tình yêu.”

Sau đó, Đức Thánh Cha mời những người nghe suy tư về những điều mang lại đau buồn cho cuộc sống của họ, đồng thời nhắc nhở họ rằng “Chúa Giêsu ở đó với chúng ta, Người khóc với chúng ta, bởi vì Người đồng hành với chúng ta trong bóng tối đã khiến chúng ta khóc.” Và ngài mời gọi họ chia sẻ nỗi buồn với Chúa Giêsu, trong sự thinh lặng của tâm hồn.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII

Chúa Giêsu đến để lau nước mắt của chúng ta

Sau một lúc thinh lặng, Đức Thánh Cha quả quyết với các bạn trẻ rằng “Chúa Giêsu, với sự dịu dàng của Người, sẽ lau khô những giọt nước mắt thầm kín của chúng ta,” và luôn hiện diện để xoa dịu nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi của chúng ta và ban tràn đầy niềm an ủi cho chúng ta.

Đồng thời, Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta “liều mình yêu thương”, đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII

Cuối cùng, với giây phút thinh lặng thứ hai, một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy suy tư về những đau khổ, lo lắng và bất hạnh của chính họ, cũng như “ước muốn tâm hồn được mỉm cười trở lại”. Và ngài kết thúc bằng những lời an ủi, Đấng “tiến đến Thập giá, chết trên Thập giá, để linh hồn chúng ta có thể mỉm cười một lần nữa”.

Nguồn: vaticannews.va/vi