CẢM NHẬN TRẠI HÈ 2016

..Nhớ lắm đêm lửa trại thật ý nghĩa, thật vui, quẩy hết mình. Rồi như muốn vỡ òa khi tiết mục của chúng ta kết thúc. Chưa biết kết quả thắng thua thế nào nhưng sao thấy tự hào quá vậy, các bạn thật giỏi, trên cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác sung sướng của chúng ta lúc đó, niềm vui của sự đoàn kết và cố gắng hết mình… Không biết các bạn như thế nào, nhưng với tôi, đây là một mùa hè thực sự ý nghĩa khiến trái tim của tôi ấm áp hơn, vui tươi hơn, cởi mở hơn, và luôn sẵn sàng kết nối yêu thương với tất cả mọi người.

CẢM NHẬN TRẠI HÈ 2016

Một mùa hè thật ý nghĩa và thật nhiều niềm vui, con cám ơn Cha phụ trách Lưu xá Đa Minh, các thầy, các Sr phụ trách, cảm ơn các anh chị trong ban điều hành rất dễ thương đã tạo điều kiện cho chúng con được tham dự hội trại với cái tên nghe đầy ý nghĩa “Khung Trời Ước Mơ”. Cảm ơn các bạn nam cũng như nữ đã tham gia rất nhiệt tình…

Mỗi chuyến đi là một hành trình. Quả thật đối với tôi đây là môt hành trình, môt kỉ niệm, môt giấc mơ đẹp đáng trân trọng, một hành trình khiến tôi thực sự trưởng thành hơn. Khi được các Sr thông báo cho công tác cắm trại này tôi thực sự rất vui, đăng ký liền tay tuy các bạn trong nhà đi số lượng có hạn nhưng không như thế lại làm giảm bớt niềm vui trong tôi.

Với tổng cộng cả 2 nhà là 13 người thêm 3 Sr nữa là 16 chúng tôi đã rất vui vẻ và phấn khích khi đến với đất trại tại Đồng Nai là khu du lịch sinh thái Bò Cạp vàng. Đến với trại hè này rất nhiều cái gọi là lần đầu tiên lắm, lần đầu tiên chơi một nơi mà toàn bọn  con trai 1 nhóm được 4 đứa con gái cũng vì vậy mà được cưng chiều hì, lần đầu tiên lội qua “ao nhà” vọc biết bao nhiêu là bùn, lần đầu tiên thấy các bạn nam nấu ăn giỏi thật…

Nhớ lắm, khi ngồi đây viết lại những dòng này tôi chợt vui khi nhớ lại nhớ từng thành viên một trong nhóm “Oh My Chuối” cái tên mà mỗi lần hô lên tôi đều bị anh Hiệp phang lại : “Em có chuối không mà sao em hô to thế?”. Trong nhóm các chuối đều rất dễ thương, vui vẻ hòa đồng nhiệt tình nữa.

Nhớ bé Hân khuôn mặt trắng trẻo dễ thương và rất giỏi trong việc giải mật thư giúp nhóm Chuối nhanh chóng về đích (tuy về có thứ tư ak hihi). Nhớ Phú, bạn nam trong nhóm nói nhiều nhưng rất thông minh trong trò chơi luôn có những mưu mẹo riêng chỉ các bạn… Nhớ Thu Uyên bạn gái dễ thương nhất nhóm khuôn mặt tròn trĩnh. Nhớ nhiều lắm tất cả thành viên trong nhóm khi mà không có đủ thời gian để vẽ các bạn ra đây...

Nhớ có bạn Công Tài với một điệu múa trời cho, chuyên gia chạy sang nhóm 1 để nhảy, và cũng đêm đó tôi có thêm một bạn nam bằng tuổi nhận nhau bằng chị em họ (không biết họ hàng đâu ra nữa mà cứ thấy như là chị em thật vậy, sau về lần facebook mới biết hai đứa bằng tuổi)… Nhớ lắm những bữa cơm ăn chung với nhau…

Trong hội trại với chai Softfel của Sr mà tôi được mang tên “cô gái sotfel” vì muỗi nhiều mà các bạn không có liền tìm đến với cô gái Softfel này, hì hì... Buổi tối với cơ man là món ăn, ăn no muốn chết, không ngờ các bạn nam giỏi đến vậy, biết làm bao nhiêu là món và trổ tài nấu ăn đến điêu luyện như vậy. Những điệu nhảy điêu luyện của các thần Ba-an, các đoàn thời trang đi catwalk cười không chịu nổi.

Và tôi vẫn nhớ nhất đêm chơi trận Bạch đằng giang khi mà mới chui vô mùng ngủ chưa kịp ngáy thì đã bị tuýt còi lệnh dậy. Mà công nhận thầy Châu diễn sâu thật làm tôi cũng hoảng hồn tưởng không thì về trong ngay trong đêm đó thật ^-^. Đã đêm rồi còn bị hù dọa ma nữa chứ, những con manơcanh với máu đỏ lòm sợ chết khiếp!!!... Trận đánh nửa đêm làm tôi không thể không nhắc đến, tôi là người bảo vệ lô cốt với 2 bạn nam nữa che 3 lớp áo khoác để tránh các bom nước của đội bạn. Vậy mà vẫn bị đội khác tấn công được, nhất là khi lô cốt đã bị phá hủy chưa kịp định hình để đứng dậy thì... bốp... ôi thôi một bịch nước ném ngay vào mặt tôi. Không còn nghĩ gì nữa, thân mình ướt hết còn bị ném nước đến đau mặt… HicHic…

Nhóm chúng tôi giải mật thư còn bị đi lộn trạm,  đến trạm thầy Châu được rửa mặt cho nhau bằng nước sông, súc miệng bằng nước sông… thầy còn hỏi: “có ngon không” mới ghê? Hihi. Vui có đó rồi những giây phút tĩnh lặng dành cho Chúa qua buổi cầu nguyện sốt sắng như vậy, tôi rất khâm phục cách điều hành sắp xếp và tổ chức của ban điều hành nhà lưu xá nam đây cũng là một cơ hội tốt để chúng tôi học hỏi rất nhiều ở nơi các bạn.  

Nhớ lắm đêm lửa trại thật ý nghĩa, thật vui, quẩy hết mình. Rồi như muốn vỡ òa khi tiết mục của chúng ta kết thúc. Chưa biết kết quả thắng thua thế nào nhưng sao thấy tự hào quá vậy, các bạn thật giỏi, trên cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác sung sướng của chúng ta lúc đó, niềm vui của sự đoàn kết và cố gắng hết mình…

Không biết các bạn như thế nào, nhưng với tôi, đây là một mùa hè thực sự ý nghĩa khiến trái tim của tôi ấm áp hơn, vui tươi hơn, cởi mở hơn, và luôn sẵn sàng kết nối yêu thương với tất cả mọi người. Thanks tất cả và mong ngày lại!

SV Lưu xá Emmanuel II.