HỒI KÝ MÙA GIÁNG SINH VÀ NGÀY LỄ BỔN MẠNG

Thánh lễ mừng Bổn mạng lưu xá Emanuel do Cha Giám tỉnh Dòng Phanxicô cử hành. Ai cũng hòa mình vào không khí nghiêm trang của thánh lễ cùng với những lời kinh và tiếng hát được xướng lên. Trong phần dâng lễ chúng tôi dâng lên Chúa những tâm tình gởi đến Chúa Hài Đồng trong những bức “tâm thư” do các bạn sinh viên hai nhà viết.

HỒI KÝ MÙA GIÁNG SINH VÀ NGÀY LỄ BỔN MẠNG

Mùa Giáng sinh 2015 để lại trong các sinh viên lưu xá Emanuel chúng tôi nhiều niềm vui kéo dài, mà mỗi khi nhắc đến ai ai cũng vẫn hình dung ra bao chi tiết của mỗi biến cố đó. Đặc biệt chúng tôi xin kể lại sinh hoạt ngày 20/12 – một ngày đáng nhớ của hai lưu xá Emanuel. Đó là ngày tất cả chị em nhà I và nhà II được gặp gỡ nhau trong không khí của gia đình và của mùa Giáng sinh đầy rộn ràng. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày bổn mạng đã được ráo riết chuẩn bị từ trước đó gần một tháng. Trong nhà, ai ai cũng có nhiệm vụ riêng cho ngày vui này.

Tất cả chị em trong hai nhà mỗi người đều háo hức chờ đến ngày bổn mạng. Các tiết mục văn nghệ và hoạt cảnh được tập luyện vào mỗi buổi tối, những hôm tập luyện những tiếng nhạc cũng như những tiếng nói tiếng cười cùng vang lên, khiến không khí trong nhà càng thêm vui vẻ. Cuối cùng ngày mong chờ đã đến, mọi người đều dậy sớm để chuẩn bị đến địa điểm tổ chức…

Bước ra khỏi nhà, chúng tôi cùng đi bộ với nhau đến trạm xe buýt, một cảm giác tự hào và phấn khởi xen lẫn với nhau, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau trong lúc đi.Vui nhất là khi lên xe buýt, chúng tôi chia nhau phần bánh kẹo mang theo, rồi được tha hồ trò chuyện, ca hát trên xe buýt thật vui. Cứ tưởng như thể là chỉ có nhà mình trên xe buýt, vì bác tài cũng sẵn lòng chấp nhận. Bước xuống xe buýt thì lại là một cuộc đi bộ, tuy phải cuốc bộ khá xa kèm theo đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng mọi người đều không cảm thấy mệt mà còn vừa đi vừa thích thú nói chuyện.

Đến trước tu viện, mọi người trong lưu xá được các thầy trong tu viện Phanxicô chào đón, cảm giác thật là vinh dự biết bao. Sau đó, sinh viên lưu xá của hai nhà tập trung lại với nhau và cùng được hướng dẫn đi tham quan một vòng. Phong cảnh nơi đây vừa đẹp vừa trong lành, mọi người cùng nhau tận hưởng không gian đẹp đẽ và yên bình, trước cảnh đẹp nơi đây chẳng ai muốn rời khỏi.

Tiếp đến, tất cả sinh viên của hai lưu xá đều tập trung chơi với nhau những trò chơi tập thể, cùng vui cười múa hát với nhau, chị em như tạo nên một khối đoàn kết với nhau. Sau đó, mọi người đều nghiêm trang vào trong nhà nguyện để chuẩn bị cho thánh lễ. Trước thánh lễ mọi người được xem phần diễn nguyện do hai nhà cùng chuẩn bị. Chương trình diễn nguyện rất hay và cảm động làm tâm hồn mọi người lắng đọng với những cảm xúc khó tả…

Thánh lễ mừng Bổn mạng lưu xá Emanuel do Cha Giám tỉnh Dòng Phanxicô cử hành. Ai cũng hòa mình vào không khí nghiêm trang của thánh lễ cùng với những lời kinh và tiếng hát được xướng lên. Trong phần dâng lễ chúng tôi dâng lên Chúa những tâm tình gởi đến Chúa Hài Đồng trong những bức “tâm thư” do các bạn sinh viên hai nhà viết. Cuối lễ mộ bạn đại diện dâng lời cám ơn Cha Giám tỉnh, quý Cha, quý Thầy và tất cả Ân nhân. Sau thánh lễ, sinh viên lưu xá chúng tôi còn cùng nhau lưu lại những kỉ niệm tại nơi đây bằng những bức ảnh, ảnh chụp chung với Cha Giám tỉnh và quý Ân nhân cũng như ảnh chụp với nhau…

Thật là hào hứng khi mọi người được ra sân múa chung với nhau những bài sinh hoạt Noel và cùng chuẩn bị cho việc biểu diễn văn nghệ của các tổ trong lưu xá. Đan xen với những tiết mục văn nghệ là những câu đố rất thú vị. Ai ai cũng thích thú với những tiết mục văn nghệ gồm nhiều thể loại như: hát, múa, kịch; cùng với những tiếng vỗ tay, những tiếng cười, reo hò và cả những lúc xúc động. Những câu đố thêm phần hào hứng cho buổi văn nghệ với việc các tổ đua nhau trả lời các câu hỏi MC đưa ra.

Tiếp theo phần văn nghệ là thời gian dùng bữa trưa với nhau, mọi người quây quần thành nhiều nhóm nhỏ để thưởng thức món bánh hỏi thịt quay rất ngon. Thật là mới mẻ thích thú khi được dùng bữa cùng nhiều người, cảm giác như là một gia đình vậy. Sau bữa ăn, cũng là phần được mong chờ nhất, đó là quà giáng sinh cho mỗi người do “người tình bí mật” tặng, đó là người đã âm thầm theo dõi và cầu nguyện cho người được tặng trong suốt Mùa Vọng. Còn người được tặng sẽ tò mò và cố gắng tìm cho ra người đã tặng... Phần cuối cùng chính là phát thưởng, phần thưởng được Cha Giám tỉnh và Cha Bề trên trao cho những tổ xuất sắc nhất trong tiết mục văn nghệ và phần trả lời câu đố…

Dù muốn hay không thì mọi người cũng phải dọn dẹp và ra về vào buổi chiều. Thật là tiếc khi không thể tiếp tục buổi sinh hoạt đầy vui vẻ và thú vị này. Tuy là có một chút mệt mỏi, nhưng mọi người đều ra về trong tâm trạng vui vẻ. Tất cả chúng tôi đều ghi giữ lại những kỷ niệm khó quên đó và chào tạm biệt nhau. Chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp nhau vào năm tới để có thể tiếp tục tổ chức một ngày lễ bổn mạng vui hơn và ý nghĩa hơn nữa…

Tổ 6 – Lưu xá Emmanuel II.