Chị em FMM Việt Nam đã hiện diện tại Suối Dầu trong khoảng thời gian dài. Không xa với cộng đoàn của chị em có sự hiện diện của anh em đồng bào Raglai. Sau thời gian tiếp cận và làm việc với anh em đồng bào Raglai, chị em nhận thấy nhu cầu dấn thân phục vụ trong mảng giáo dục để góp phần thăng tiến con em đồng bào hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Bao nhiêu năm nay, chị em FMM cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu dấn thân chăm lo cho các em nhà Nội trú nữ đồng bào Raglai. Tuy nhiên sau đại dịch Covid 19, vì tình hình dịch bệnh cũng như để chuẩn bị cho kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, hầu hết các em được gửi về lại gia đình, chỉ còn lại một ít các em.
Không chỉ chăm lo dạy dỗ cho các em nữ, nhưng chị em FMM Suối Dầu đã được tình yêu Đức Kitô thôi thúc cách mạnh mẽ để dấn thân vào sứ vụ chăm lo cho cả các em học sinh nam đồng bào Raglai dưới hình thức Bán trú. Giờ đây Nhà Nội trú FMM Niềm Vui đã được đổi tên thành Nhà Nội trú – Bán trú FMM Niềm Vui.
Các em nữ ở trong Nhà Nội trú từ chiều Chúa Nhật đến chiều thứ 6. Riêng với các em nam: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, cha xứ Phao lô Nguyễn Văn Dám OFM cho mượn xe Daisu, chị em FMM thuê một tài xế để lên làng đón các em nam xuống dưới Nhà Bán trú để ăn sáng rồi ra trường học. Chị em chuẩn bị bữa ăn sáng, trưa và cả chiều tối cho các em bán trú nam. Sau bữa cơm chiều, cha xứ cũng cho tài xế trong đội xe của giáo xứ xuống đón các em lên giáo xứ tham dự Thánh lễ chiều. Sau Thánh lễ, các em nam được đưa về gia đình. Đồng hành cùng các em học sinh nam người đồng bào Raglai không hề đơn giản. Khó khăn thách đố là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lòng thao thức cho các em có một mái nhà – nơi đó các em được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, được tăng trưởng về mặt tri thức cũng như về mặt đức tin, đạo đức và nhân bản luôn thôi thúc và tiếp lửa cho chị em.
Điều quan trọng hơn cả là chị em cảm nghiệm cách mạnh mẽ rằng Thiên Chúa vẫn luôn rợp bóng trên chị em. Bàn tay quan phòng của Thiên Chúa từng bước dìu dắt, hướng dẫn chúng em bước vào sứ vụ mới mẻ này. Ngài đã gửi đến cho chúng em nhiều trung gian hữu hiệu để cùng đồng hành với chúng em trong sứ vụ trồng người nơi đây. Sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của quý Cha, quý Thầy OFM; sự quảng đại chia sẻ của quý vị ân nhân; sự nâng đỡ, cộng tác của Thầy Cô giáo trong nhà trường… cùng với sự nhiệt thành dấn thân của chị em FMM, tất cả chính là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa đến với người nghèo cả về vật chất lẫn đức tin và tri thức.
Trước đây, Thánh Bổn mạng của Nhà Nội trú nữ FMM Suối Dầu là Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu (1/10). Tuy nhiên sau khi đón nhận cả các em bán trú nam, Bổn mạng của các em Nhà Nội trú – Bán trú FMM Niềm Vui là Chân phước Carlo Acultis (12/10) - một vị Chân phước còn rất trẻ và đặc biệt là rất gần với chúng ta. Ngài là người của thời đại chúng ta. Ngài sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 và mất ngày 12 tháng 10 năm 2006. Ngài được tôn phong Chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020. Nguyện xin cho các em Nội trú và Bán trú FMM Niềm Vui luôn biết học hỏi và noi theo gương sống của thánh nhân, để mỗi ngày các em biết sống chăm ngoan, sống đẹp lòng Chúa hơn; trở thành người có kiến thức, có trình độ, có nghề nghiệp để rồi chính các em sẽ trở thành những người tiếp lửa cho đàn em của mình; chính các em sẽ cải thiện và thăng tiến đời sống buôn làng của mình và góp phần phát triển xã hội.
Maria Đinh Dung, FMM