Nhìn Con Nay Đã Lớn Khôn

Ngày 29/5 là ngày tổng kết năm học cho các bé. Tạ ơn Chúa một năm học bình an đã kết thúc, chuyện học, chuyện chơi, chuyện ăn và ngủ… của các bé luôn được sự bao bọc của Chúa.

Các Soeur, các Cô cũng hồn an xác mạnh.

Ngày lễ tổng kết năm học và ra trường của các bé lớp Lá được diễn ra trong buổi sáng với thời tiết nắng dịu, không bị trời mưa như mọi năm. Các diễn viên múa trang phục thật lộng lẫy, rất hào hứng vì được lên sân khấu múa nhảy rộn ràng.

Cha mẹ rất ngạc nhiên vì các con không khóc khi đứng trên sân khấu mà còn diễn xuất hết mình và cười vui vẻ, cha mẹ tha hồ chụp hình, quay phim và hạnh phúc… Lòng thầm nghĩ không hiểu vì sao con giỏi thế!?

Trong một năm học các bé đã được các Soeur, các Cô chăm sóc dạy dỗ, hoàn thành chương trình Mầm non. Riêng các bé khối lớp Lá đã sẵn sàng hành trang bước vào lớp Một. Những lời cám ơn của các con được thổ lộ với hết cả tâm lòng vì trong suốt 3 năm học, Cha Mẹ kiên nhẫn đưa đón các con trên những con đường từ nhà đến trường, mưa bão không quản ngại, nói lên tình yêu thương, sự tận tụy của Cha của Mẹ thật bao la.

Lòng biết ơn của các con với Cha Mẹ qua bài hát “Cầu cho Cha Mẹ” làm cho nhiều cảm xúc được bộc lộ... Một bé nói với mẹ: “Con không biết tại sao nước trong mắt của con cứ chảy ra hoài”.

Mẹ cũng vậy! Mỉm cười  ... nhìn con nay đã lớn khôn.

Những cành hoa hồng và cái ôm của con gởi tặng Cha, gởi tặng Mẹ được diễn ra thật nồng ấm. Cha Mẹ đã nghe con nói : “Con cám ơn Cha, con cám ơn Mẹ thật nhiều.”

Sau buổi lễ ra trường,  phút chia tay bịn rịn thương thương nhớ nhớ của Phụ huynh và bé lớp Lá với các Sơ, các Cô không sao dứt ra được.

Niềm vui của Cha Mẹ là nhìn thấy con bước lên sân khấu nhận những giấy khen và món quà sau một năm học tập. Các bé cũng vậy, nghe Sơ gọi tên lên sân khấu lãnh phần thưởng là vui như Tết.

 Bé nào cũng được giấy khen và phần thưởng vì nó thật đáng giá cho những giá trị của sự cố gắng của các con, cho dù chỉ một chút xíu.

Cám ơn Chúa đã cho chúng con có nhiều niềm vui trong sứ vụ, được góp phần trong giá trị của ngành giáo dục là giúp trẻ em trở nên những con người có kiến thức và ngoan ngoãn.

Cám ơn Chúa đã gìn giữ chúng con bình an trong bàn tay của Ngài.

Ngày 2/7/2025, nhà trường bắt đầu thời gian dạy hè. Một số bé lớp mầm khóc nhè rưng rức vì lần đầu tiên phải xa cha mẹ, thật tội nghiệp; và có vài cha mẹ cũng bỗng dưng đỏ mắt, muốn khóc lây…

Xin tình yêu và lòng thương xót của Chúa tiếp tục nâng đỡ để chị em luôn sống trung tín với ơn gọi và hăng say thực hiện sứ mạng Chúa trao nơi môi trường truyền giáo này.

Chị em Cộng đoàn Assunta 2