"Wake Up The World" Thức Tỉnh Thế Giới

Theo Chúa là không tìm kiếm bản thân, không so sánh rằng tôi tốt hơn hay dòng tôi đạo đức hơn dòng khác (Mt 23). Hãy mơ và dám mơ, và Thiên Chúa sẽ hoàn thành giấc mơ của ta như thánh Têrêsa nhỏ...

"WAKE UP THE WORLD" THỨC TỈNH THẾ GIỚI

Một cuộc hành hương–gặp gỡ kéo dài từ 15 đến 19 tháng Chín quy tụ khoảng bốn ngàn tu sĩ từ khắp nơi trên thế giới–trong đó có 18 chị em FMM đến từ nhiều tỉnh dòng khác nhau–về Roma nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến.

Trong cuộc gặp gỡ này, những người trẻ đang sống đời thánh hiến sẽ cùng nhau chia sẻ các trải nghiệm, ước vọng và những chờ mong của mình. Đức Tổng giám mục Rodriguez Carballo, Thư ký của Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ, cho biết: Ơn gọi, đời sống huynh đệ và sứ vụ là ba mảng đề tài chính của cuộc gặp gỡ này. Ngài hy vọng có thể giúp các người trẻ tận hiến sống đức khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh của đời sống tận hiến với tâm hồn tự do; đó là một phận sự khó khăn nhưng mang tính ngôn sứ trong xã hội bị thế tục hóa trầm trọng của chúng ta ngày nay.

Đời sống tận hiến chẳng liên quan gì đến lãnh vực khảo cổ, Đức TGM Carballo nhấn mạnh. Những con người tận hiến không phải là những cổ vật được cất giữ trong các viện bảo tàng, mà phải là những con người sống trong thế giới hiện nay. Kính mời chị em theo dõi chia sẻ của hai chị fmm Kim Ngân và Hồng Thắm được tham dự trong dịp Đại Hội Liên Tu Sĩ Trẻ Thế Giới này…

Đại Hội Liên Tu Sĩ Trẻ Thế Giới nhân dịp năm Đời Sống Thánh Hiến từ 15-19/09/2015 với chủ đề "Wake up the world": Thức Tỉnh Thế Giới.

Đại hội khai mạc bằng buổi cầu nguyện vào tối thứ ba 15/09 tại quảng trường thánh Phêrô với bài phát biểu của ĐHY chủ tịch bộ tu sĩ Joăo Braz de Aviz và TGM Thư ký José Rodrἰguez Carballo, ofm. Hai ngài đồng hành với các tu sĩ trong suốt thời gian diễn ra đại hội như một sự chăm sóc của Mẹ Hội Thánh đối với con cái của mình.

Thành phần tham dự gồm tất cả các tu sĩ nam nữ từ nhà tập đến khấn trọng dưới 10 năm. Có khoảng 5.000 tu sĩ của các Tu hội - Hội dòng trên thế giới với năm nhóm ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Chị em fmm gồm 18 người đến từ nhiều tỉnh dòng khác nhau. Mỗi buổi sáng là 4 bài thuyết trình bởi các chuyên gia từ các trường đại học, buổi chiều làm việc theo nhóm nhỏ khoảng 30 người theo nhóm ngôn ngữ. Buổi tối 16 & 17 tự chọn theo đề tài khác nhau chẳng hạn như: thăm viện bảo tàng Vatican, thăm viếng những người không nhà của, hoặc công tác xã hội, hoặc nghe chia sẻ chứng từ của những người đang làm công tác bảo vệ sự sống và đưa những người lầm lỡ trở về với đời sống thường nhật, để được mọi người và xã hội nhìn nhận phẩm giá của họ.  

Ngày 16/09 với chủ đề Ơn gọi: Lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa.

Bài 1: Thức Tỉnh Thế Giới do Đức Hồng Y chủ tịch bộ tu sĩ, trong buổi thuyết trình ngài nhấn mạnh đến vai trò của người tu sĩ gắn kết với Tin Mừng, Sứ vụ tiên tri và niềm hy vọng. Điều đó được thể hiện trong đời sống cá nhân qua việc tự huấn luyện chính mình để sống sát với căn tính của Hội Dòng mà Chúa trao phó qua vị sáng lập. Và đời sống cộng đoàn là chứng tá rất lớn thể hiện sự hiệp nhất nên một và huynh đệ và yêu thương của Tình Yêu Ba Ngôi.

Bài 2: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem” ( Ga 1, 38 - 39) do TGM Thư ký José Rodrἰguez Carballo, ofm. Ngài nhấn mạnh đến ơn kêu gọi của mọi người sống đời thánh hiến.  Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và kêu gọi từng người để theo sát dấu chân ngài “ta đã gọi ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ để ta được ở lại với Người, lắng nghe tiếng Người, kinh nghiệm về Tình Yêu Người để rồi tiếp tục sống và làm lan tỏa tình yêu đó đến cho người khác.

Bài 3 : “Như cây viết chì trong bàn tay Thiên Chúa” do Cha Fabio Ciardi, OMI. Cũng như Mẹ Maria, thánh Phanxicô, Thánh Đa Minh và các vị sáng lập dòng đã mở lòng hoàn toàn và hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa để rồi Người tự do vẽ lên đó chương trình và kế hoạch đã định sẵn tự ngàn đời; đồng thời các ngài đã không ngừng sống thân mật với Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Người và không ngừng thực hiện chương Người nơi đời sống. Phần chúng ta là những con cái tiếp nối đoàn sủng của vị sáng lập để thực hiện chương trình của Thiên Chúa muốn nơi trần gian này trong thế giới hôm nay, đồng thời chúng ta cũng được mời gọi mở lòng “empty” và lắng nghe tiếng Người mời gọi làm nhân chứng trong sứ vụ Chúa trao phó qua đặc tính của mỗi ơn gọi và sứ vụ của anh chị em.

Bài 4 : “Trong Giáo Hội, nơi lắng nghe và gặp gỡ”do Sr. Mary Melone, SFA. Sr nhấn mạnh đến sự thuộc về hội dòng và giáo hội, cùng chung sứ vụ phục vụ và loan báo Tin Mừng; và cũng là nơi chúng ta gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ – đồng hành với nhau. 

Buổi chiều làm việc nhóm, các tham dự viện phải theo đúng nhóm như đã được chia sẵn trong danh sách. Mặt khác để đến được với nhóm đòi hỏi từng mỗi người tìm cho ra địa điểm của nhóm mình ở đâu (vì là cơ hội để thăm viếng các hội dòng và nhà thờ ở Roma. Ví dụ như ở nhà dòng Fmm – Via Giusti tiếp đón một nhóm tiếng Ý, hoặc nhà thờ thánh Antôn – dòng OFM cũng tiếp đón một nhóm khác...) Có nhóm phải đi hơi xa nên thời gian di chuyển khá mệt. Sau giờ hội thảo là thánh lễ tại các nhà thờ khác nhau tùy vị trí gần nhất. Việc thảo luận nhóm rất phong phú, các thành viên từ nhiều hội dòng khác nhau, quốc tịch khác nhau, mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho nhóm theo các câu hỏi hướng dẫn từng đề tài mỗi ngày.  

Ngày 17/09 nói về đời sống cộng đoàn.

Riêng chương trình ngày thứ năm rất quan trọng và nổi bật với việc tiếp kiến vị Cha Chung, ĐGH Phanxicô mà chúng em và có lẽ tất cả các tu sĩ đều phấn khởi chờ đợi. Thông tin về thời gian gặp Ngài thay đổi liên tục. Cuối cùng thì Ngài đã đến vào sáng thứ năm, mọi người ngong ngóng hướng về cuối hội trường Phaolô 6, nào là cờ, mũ, máy quay phim chụp hình... Nhưng Ngài lại bước ra từ hậu trường của sân khấu. Mọi người hớn hở chào đón và hồi hộp chờ đợi huấn từ của người Cha thân yêu. Ngài thật gần gũi, giản dị. Ngài đã bỏ bài soạn sẵn mà xin 3 câu hỏi để bắt đầu lời giáo huấn.

ĐTC nói rất hay và nhấn mạnh rằng, theo Chúa là không tìm kiếm bản thân, không so sánh rằng tôi tốt hơn hay dòng tôi đạo đức hơn dòng khác (Mt 23). Hãy mơ và dám mơ, và Thiên Chúa sẽ hoàn thành giấc mơ của ta như thánh Têrêsa nhỏ. Ngài bảo hãy đối thoại, đừng nói về người thứ ba khi họ không có mặt nếu không có can đảm để nói trực diện. Ngoài ra hãy loại bỏ tính chất khủng bố trong cộng đoàn, vì "terrorism" nó như quả bom hủy diệt và phân rẽ cộng đoàn. Đó là tinh thần ma quỷ, phải xa lánh nó, hãy đến gần ánh sáng thì ánh sáng sẽ chiếu sáng chúng ta. Sống tương quan với Thiên Chúa sẽ làm ngắn lại khoảng cách giữa các thành viên trong cộng đoàn.

Kế đến ĐTC nói đến việc loan báo tin mừng. Chứng tá của tình yêu đối với Đức Giêsu, hãy có lửa để đem tình yêu đến những người, những nơi mà chúng ta được sai đến. Ngài cám ơn các nữ tu là chứng tá của niềm vui, là hình ảnh tình yêu của Giáo Hội. Các chị đừng quên và cũng đừng đánh mất nó. Cuối cùng ĐTC chia sẻ về giây phút gặp gỡ Giêsu và đi theo ơn gọi. Ngài khuyên đừng quên giây phút gặp gỡ đầu tiên mà Thiên Chúa nhìn đến ta, yêu ta và mời gọi ta theo Ngài. Đó là loại thuốc tốt để động viên ta những lúc khó khăn vì Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với ta. Thiên Chúa gọi và chọn ta để sống tương quan với anh chị em.

Ngoài chương trình định sẵn, Đức Hồng Y và TGM mời gọi ai có thể được thì tham gia buổi cầu nguyện với những chặng đàng Thánh Giá ở đoạn đường dọc theo hí trường Coloseo. Buổi cầu nguyện thật long trọng, và thật đẹp. Các tu sĩ thay nhau vác Thánh Giá, mọi người tham dự trong đoàn rước đều cầm nến cháy sáng trong tay như những cô dâu đi đón chàng rể của mình. Các bài suy niệm nói về gương tử đạo của các vị Thánh nam nữ tu sĩ, hạt giống đức tin các Ngài đã gieo vào lòng đất làm sinh sôi nảy nở nhiều hoa trái cho Giáo Hội Chúa.Theo chân Chúa Giêsu như người môn đệ, nhưng hãy giữ nét văn hóa riêng, phong phú trong gia đình Giáo Hội.  

Ngày 18/09 nói đến “Sứ vụ truyền giáo truyền giáo như là huyền nhiệm được vẽ lên trong ánh sáng Thánh Kinh” ( EG 272); và truyền giáo của người tu sĩ trong thế giới hôm nay. Hai thuyết giảng nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa qua đời sống truyền giáo của quý tu sĩ nam nữ sự thuộc về một cộng đoàn, một dòng tu, một Giáo Hội duy nhất và một Thần Khí duy nhất đang hoạt động qua và trong chúng ta. Để cùng chung một niềm vui, cùng chia sẻ chung một món quà và cùng loan báo Tin Mừng cứu độ với yêu thương và hy vọng. Đồng thời ngài cũng nhấn mạnh đến việc bảo về MẸ ĐẤT và môi trường. Sau cùng ngài nói, chúng ta thức tỉnh thế giới với niềm vui, hy vọng và tự do để như Mẹ Maria để Thiên Chúa thực hiện chương trình của Người, vì không gì mà không thể đối với Thiên Chúa.   

Tối ngày 18 có buổi văn nghệ và chia sẻ chứng từ của các linh mục, tu sĩ nam nữ nghệ sĩ của nhiều hội dòng. Họ đã dùng món quà Thiên Chúa ban như là giọng hát, đàn, múa, xiếc... để bày tỏ Tình Yêu Thiên Chúa và làm chứng cho thế giới hôm nay qua đời sống của họ với niềm vui.  

Ngày 19/09 là những giải đáp thắc mắc của anh chị em và sau cùng là thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y chủ tịch bộ tu sĩ João Braz de Aviz và TGM Thư ký José Rodrἰguez Carballo, ofm, cùng đông đảo các linh mục và tu sĩ nam nữ tham dự.

Được sống trong bầu khí quốc tế rộng lớn, được tiếp xúc, gặp gỡ nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau trong hội dòng FMM cũng như các dòng khác. Thấy được sự phong phú và rộng lớn của những người tu sĩ nam nữ – những người cùng chí hướng – cùng con đường dâng hiến trong Giáo Hội hoàn vũ. Chúng em cảm tạ Chúa đã ban hồng ân lớn lao này. Xin Chúa giúp mọi tu sĩ sống trọn ơn gọi của mình với niềm vui, bình an và hy vọng.

Hồng Thắm - Kim Ngân, fmm.