Nhìn nhận khác đi về may mắn

Có một câu rất cổ, đã nói thế này: "May mắn chẳng tặng không ai cái gì bao giờ, cũng chỉ là cho vay mà thôi!" Tôi đã từng đọc vài bài báo, giải thích về việc tại sao những người trúng số độc đắc lại mau chóng kết thúc cuộc đời mình trong nợ nần, nghèo túng, tù tội, và thậm chí là cái chết. Bạn cho rằng họ có may mắn không? Rõ ràng. Chẳng phải chỉ sau một ngày, họ trở thành triệu phú, sở hữu nhà đẹp xe sang, được đi khắp nơi, được bọc vào nhung lụa đấy sao. Vậy thì cớ gì mà kết cục lại chẳng bao giờ có hậu?

 

Nhìn nhận khác đi về may mắn

Nếu có bất cứ lúc nào bạn đang cảm thấy ghen tị với việc may mắn sao ùa đến với người này người nọ, thì hãy nhớ cho rằng tất cả chỉ mới là khởi sự mà thôi.

Có một câu rất cổ, đã nói thế này: "May mắn chẳng tặng không ai cái gì bao giờ, cũng chỉ là cho vay mà thôi!"
 
Tôi đã từng đọc vài bài báo, giải thích về việc tại sao những người trúng số độc đắc lại mau chóng kết thúc cuộc đời mình trong nợ nần, nghèo túng, tù tội, và thậm chí là cái chết. Bạn cho rằng họ có may mắn không? Rõ ràng. Chẳng phải chỉ sau một ngày, họ trở thành triệu phú, sở hữu nhà đẹp xe sang, được đi khắp nơi, được bọc vào nhung  lụa đấy sao. Vậy thì cớ gì mà kết cục lại chẳng bao giờ có hậu? 
 
Vấn đề chỉ là chúng ta đã làm gì với món quà may mắn đó mà thôi. Khi ai đó không có nền tảng cật lực kiếm tiền và nhìn các con số lớn lên từng ngày thì trách sao không kịp hiểu giá trị của chúng. Nên khi may mắn ùa đến như là một cơn lốc, đồng nghĩa với việc nó cuốn theo rất nhiều thứ khi ra đi.
 
Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chúng ta xì xầm rằng chàng trai kia phất lên là nhờ gặp may mắn. Rằng cô gái nọ thành công rực rỡ thế này chỉ vì gặp hên. Không ai phủ nhận điều đó, nhưng rõ ràng thiếu sót chăng khi chúng ta cứ nhìn vào một khởi đầu nhỏ mà bỏ qua mất cả một hành trình gian nan. Bao nhiêu người biết về việc anh ấy đã lao động cực nhọc hàng chục năm trời, dành dụm từng đồng bạc lẻ cho cái cơ nghiệp mơ ước kia. Bao nhiêu người nhìn thấy cô gái kia đã bôn ba khắp chốn, góp nhặt kiến thức cho cái ngày được tự mình bắt tay vào khởi nghiệp chăng?
 
Vậy nên, may mắn không bao giờ đem lại thành tựu trong một đêm. 
 
Nhìn nhận khác đi về may mắn 1
Đôi khi cười thật tươi cũng là may mắn, cũng là cách để may mắn đến bên bạn

 
Bạn và tôi có thể tin vào may mắn như một món quà "từ trời rơi xuống", nhưng đừng chỉ ngồi và trông chờ, dành hết cả đời đi tìm kiếm, hay đổ lỗi cho thất bại của mình chỉ vì không may mắn được như người ta. Hãy hành động, cất bước đi trước cả khi may mắn đến. Vì dẫu cho bạn vẫn chưa thể chạm vào vạch đích cuối cùng, thì chẳng phải đã cách điểm khởi đầu một quãng rất xa hay sao. May mắn chỉ giúp cho đường đi của bạn không có nắng chói chang hay mưa mù trời đất, chứ may mắn không đưa bạn đến đích cuối cùng nếu bạn không tự lê chân mình bước đi.
 
Và đừng tin vào may mắn như một cứu cánh cho mọi điều trong cuộc sống. Hãy đặt cho nó một vị trí nhỏ bé khiến bạn vui, chứ không phải là nỗi ám ảnh phải có cho bằng được. Không phải ai cũng tìm được cỏ ba lá, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn rất okie cơ mà.
 
Bạn có không may mắn khi chẳng cao 1m7, không có được khuôn mặt ưa nhìn, không chạy xe tay ga hay đút túi chiếc iphone 5 cáu cạnh? Vậy mà, có bao nhiêu người trong cuộc sống này ghen tị với bạn chỉ vì bạn chào đời mà không khiếm khuyết, được đến trường, được có cơm ăn áo mặc, được ngủ một giấc bình an không đì đùng tiếng súng tiếng bom?
 
Ai cũng có những ước vọng cao xa, nhưng xin bạn chỉ nhìn may mắn là một điều giản dị.
 
Để bạn sẽ luôn cảm thấy mình may mắn, chỉ bằng việc cảm thấy hôm nay hên thế, trời không mưa....
 

Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha

Cơn bão Bopha tấn công miền Nam Phillipines gây ra thiệt hại to lớn về người và của.

Trong khi khu vực miền Bắc Phillipnes đã tránh được những trận mưa nặng hạt vì cơn bão Bopha suy yếu, thì khu vực miền Nam nước này lại chịu những tổn thất vô cùng to lớn. Theo các quan chức cấp cao, hơn 500 người đã thiệt mạng, gần 900 người mất tích, và phần lớn các nạn nhân đều ở khu vực quần đảo phía Nam Mindanao.
 
Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 1

Cơn bão kinh hoàng cướp đi tính mạng của biết bao người dân, đồng thời cũng đẩy nhiều hộ gia đình vào tình cảnh khó khăn, cùng cực. Khung cảnh hoang tàn, đồ đạc ngổn ngang, lương thực thực phẩm thiếu thốn khiến rất nhiều người Phillipines đã phải "lao" ra đường ăn xin vào ngày Chủ Nhật vừa qua.
 
Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 2

Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 3

 
Trên đường phố New Bataan, Midanao, hàng loạt người dân tập trung trên đường quốc lộ cùng những biển hiệu xin ăn trên tay. Cô Madeline Blanco, 36 tuổi, cho biết gia đình cô đã phải trú ngụ trong 1 túp lều tạm giữa sân bóng. Cô nói "Chúng tôi đã được trợ cấp 1 ít lương thực nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ cho tôi cùng 4 người con bởi chỉ có 1 chút gạo, bánh mì và mì tôm. Chúng tôi cần có sự giúp đỡ của mọi người. Thỉnh thoảng người qua đường vẫn cho chúng tôi 1 chút gì đó."
 
Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 4

Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 5

 
1 người phụ nữ khác, bà Emma Toledo, 59 tuổi, phàn nàn rằng lương thực hỗ trợ từ chính phủ vẫn chưa tới."Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì từ Trung ương. Chỉ có chính quyền địa phương và quan chức trong làng cung cấp chút ít đồ ăn cho chúng tôi."
 
Nhiều người qua đường cũng hảo tâm giúp đỡ, tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy vẫn chưa thể hỗ trợ cho tình cảnh khốn khó của nhiều người dân. Bởi vậy, khi xe cứu trợ lương thực thực phẩm đến, cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn đã xảy ra. Nhiều người lao vào xin thực phẩm, thậm chí nhiều em nhỏ bị chèn ép trong đám đông hỗn loạn đó.
 
Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 6

Phillipines: Đau lòng cảnh tượng người dân xin ăn sau bão Bopha 7

 
Cơn bão Dopha đã tấn công vào miền Nam Phillipines và gây ra nhiều thiệt hại to lớn.