ĐGH Phanxicô: Những người quay lưng lại với Công đồng Vatican II là "ngoan cố"

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy cảm hứng từ đoạn trích trong sách Công vụ Tông đồ, kể về câu chuyện của Stêphanô, trước khi bị ném đá, đã mô tả những người "ngoan cố" chống lại Chúa Thánh Thần, để nói về Công đồng Vatican II sau 50 năm khai mạc.

ĐGH Phanxicô: Những người quay lưng lại với Công đồng Vatican II là "ngoan cố"

EMTY (Vatican City, AsiaNews) - Vatican II "là một công trình tốt đẹp của Chúa Thánh Thần", tuy nhiên, sau 50 năm, vẫn không có "sự liên tục của Giáo Hội". Có những người "ngoan cố", thậm chí muốn quay lưng lại và "chế ngự (tame) Chúa Thánh Thần". Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy cảm hứng từ đoạn trích trong sách Công vụ Tông đồ, kể về câu chuyện của Stêphanô, trước khi bị ném đá, đã mô tả những người "ngoan cố" chống lại Chúa Thánh Thần, để nói về Công đồng Vatican II sau 50 năm khai mạc. 

Đức Thánh Cha đã giảng trong Thánh lễ do ngài cử hành vào sáng ngày 16-4 tại Nhà nguyện Santa Marta, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân sinh nhật thứ 86 của ngài, xin "Chúa luôn ở bên ngài, an ủi và nâng đỡ ngài". ĐTC Phanxicô cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong cuộc nói chuyện qua điện thoại.
 
Đài Phát thanh Vatican cho biết, trong bài giảng, khi bình luận những lời của Stêphanô và nhắc lại lời quở trách của Chúa Giêsu với các môn đệ trên đường Emmau: “Ôi, các anh thật ngu muội! Lòng trí các anh thật chậm tin vào lời các ngôn sứ!”, Đức Giáo hoàng nói rằng “luôn luôn - ngay cả trong chúng ta - có sự chống lại Chúa Thánh Thần”.

“Nói một cách rõ ràng, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta khó chịu. Bởi vì Ngài tác động đến chúng ta, làm cho chúng ta tiến bước, thúc đẩy Giáo Hội tiếp tục dấn thân. Và chúng ta như Phêrô reo lên trong lần Chúa Hiển Dung: ‘Nếu tất cả chúng ta cùng được ở đây thì tốt quá!’... Miễn là Ngài không làm phiền chúng ta. Chúng ta muốn Chúa Thánh Thần ngủ quên... Chúng ta muốn chế ngự Chúa Thánh Thần. Thật sai lầm! Bởi vì Ngài là Thiên Chúa và Ngài như cơn gió đến và đi, và không ai biết Ngài đến từ đâu. Đó là sức mạnh của Thiên Chúa; đó là những gì Ngài ban tặng cho chúng ta, giúp chúng ta có được sự an ủi và sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Nhưng, hơn hết! Việc này làm phiền chúng ta. Được thoải mái thì tốt hơn.”
 
“Hôm nay” - Đức Giáo hoàng nói tiếp - “có vẻ như tất cả chúng ta đều hạnh phúc” vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhưng điều đó “không đúng. Cám dỗ vẫn còn đó. Trường hợp điển hình, chúng ta hãy nghĩ về Công đồng”.

“Công đồng là một công trình tốt đẹp của Chúa Thánh Thần. Hãy nghĩ đến Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Ngài giống như một linh mục quản xứ tốt lành; ngài đã vâng lời Chúa Thánh Thần và ngài đã thực hiện điều đó. Nhưng sau 50 năm, chúng ta có làm những gì Chúa Thánh Thần nói với chúng ta trong Công đồng không? Sự phát triển liên tục của Giáo Hội có phải là kết quả của Công đồng không? Không. Chúng ta mừng kỷ niệm lần này, chúng ta làm một công trình kỷ niệm, miễn là việc đó không làm phiền chúng ta. Chúng ta không muốn thay đổi. Hơn thế nữa, một số người muốn quay lưng lại. Đây là sự ngoan cố, đây là điều mà chúng ta gọi là tìm cách chế ngự Chúa Thánh Thần, đây là điều mà chúng ta gọi là ngu muội và lòng trí chậm hiểu.”

“Điều tương tự cũng xảy ra ngay trong cuộc sống riêng tư của chúng ta”, Đức Giáo hoàng nói tiếp. Trong thực tế, “Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta tiếp nhận một cách thức truyền giáo tốt hơn”, nhưng chúng ta chống lại. Lời kêu gọi cuối cùng là “đừng chống lại Chúa Thánh Thần. Ngài giải thoát chúng ta, cùng với sự tự do của Chúa Giêsu và của con cái Thiên Chúa”.

“Đừng chống lại Chúa Thánh Thần. Đây là ơn mà tôi muốn tất cả chúng ta cầu xin Chúa: Hãy ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, Ngài đến với chúng ta và làm cho chúng ta tiến bước trên con đường nên thánh, sự thánh thiện tốt đẹp của Giáo Hội và ơn ngoan ngoãn vâng theo Thần Khí.”
 
Hùng Nguyễn

Chúa không dùng chiếc gậy của nhà ảo thuật

Pt Huỳnh Mai Trác

“Chúa không dùng chiếc gậy của nhà ảo thuật”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng ngày thứ sáu 12 tháng 4 tại nhà thờ thánh Martha : ngài kêu gọi người giáo hữu phải “bền chí” và đừng “theo chủ nghĩa đắc thắng” là một cám dổ cho dời sống người Kitô hữu.

Đức Giáo Hoàng nhắc đến bài đọc 1, mà Gamaliel nói trước Đại Hội đồng Do thái như sau:”Các ông hãy để mặc những người này. Nếu ý định và công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quí vị không thể nào phá hủy được, không khéo các vị lại thành những kẻ chống lại Thiên Chúa” (Ac 5,34-42).

Gamaliel là “một người không ngoan”, Đức Thánh Cha nói, bởi vì Ông ấy cho chúng ta một gương sáng về điều Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Khi những vị thầy cả này, những nhà luật sĩ, những tiến sĩ luật, rất là kích động bồn chồn trở nên điên cuồng vì các tông đồ, nên họ muốn tiêu diệt các ngài , và Gamaliel đã nói với họ “hãy tạm dừng một chút!”

Thật vậy, “hãy khoan thai một chút, chờ thời gian” là một lời khuyên “khôn ngoan” trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì thời gian là thông điệp của Thiên Chúa. Thiên Chúa cứu độ chúng ta trong thời gian, chứ không phải trong giây phút hiện tâi”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Đôi khi Chúa làm những phép lạ, nhưng trong đời sống thường nhật, Chúa cứu độ chúng ta trong thời gian”. Cũng như những cuộc trở lại, “làm thay đổi chúng ta”, cũng cần thờì gian lâu dài, “làm nên lịch sử”.

Chúa cứu độ chúng ta trong lịch sử. trong lich sử cá nhân của mỗi người. Chúa không làm như một bà tiên với chiếc gậy ảo thuật. Không. Chúa chỉ ban cho ân sủng và nói với tất mọi người Chúa đã chữa lành: “Hãy bước đi, và lên đường”. Chúa cũng nói với chúng ta :”Hãy bước lên đường trong cuộc sống của ngươi và làm chứng những gì Đức Chúa đã làm.”

Và Đức Giáo Hoàng đã mời gọi mọi người giáo hữu làm một quyết định như sau: “Tôi muốn bước theo Chúa, nhưng không phải là một quyết định trong giây lát, mà một quyết định cho tất cả đời sống, của tất cả mọi ngày”. Trong ý nghĩa đó, chúng ta cần nói mỗi khi thức dậy lúc ban mai: “Lạy Chúa con đi theo Chúa, con đi với Chúa.”

(Nguồn tin Osservatore Romano).