Sau giờ nguyện gẫm Lời Chúa hôm nay, một lần nữa con cảm nhận được sự hiện diện đầy sống động của Chúa trong cuộc đời. Tông đồ Phaolô đã viết: “Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm” (1 Tm 3,16). Chúa đã đến trong kiếp người. Người đến đem bình an, tình yêu và niềm hi vọng cho con người. Người chấp nhận mọi gian truân, mọi sự hiểu lầm và cả sự lên án: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7, 34).
Nhờ sự trung tín và kiên trì trong đời sống tu trì của các chị em con nhận ra Chúa đang hiện diện. Trong sự âm thầm phục vụ hi sinh chuẩn bị bữa tiệc Thánh thể cũng như bữa ăn hằng ngày của các chị em dành cho cộng đoàn con đã gặp được Chúa. Qua sự khiêm hạ và tinh thần phục vụ âm thầm, quên mình của những tu sĩ trẻ nơi tuyến đầu trong thời dịch bệnh Covid con thấy Chúa thật ân cần và ngọt ngào. Nơi các chị em đang dấn thân trong các vùng sa mạc nóng cháy, thiếu thốn mọi sự và đây hiểm nguy vì muốn nâng đỡ các anh chị em di dân, những người đang đói ăn từng ngày con chạm được đến lòng trắc ẩn và tình yêu vô điều kiện của Chúa. Họ đã sống trọn vẹn lý tưởng của mình: dám vượt qua nỗi sợ hãi để yêu như Chúa đã yêu. Và con gặp Chúa nơi những người chị em đang sống tại tuyến đầu của các cuộc chiến tranh. Các chị đã tạm bước ra khỏi chốn an toàn và ấm êm của tu viện để cùng hiện diện với những mảnh đời đau khổ, đầy bấp bênh…
Con còn gặp Chúa nơi hình ảnh người mẹ thức trọn canh khuya chỉ mong con an giấc, nơi những giọt mồ hôi của người cha lam lũ dưới năng mưa để xây đắp tương lai cho gia đình. Và chính con, tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng con khi Người ngỏ ý dùng đôi tay của con để đặt lên vai của người chị đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo; Chúa đã dùng đôi chân của con để đến với tha nhân, và dùng miệng lưỡi con mà nói lời yêu thương. Cả khi gặp thách đố, vấp ngã, con vẫn cảm nhận được Chúa ở kề bên, cùng con vượt qua tất cả.
“Chúa đã xuất hiện trong thân phận người phàm” cho con cảm nếm sự ấm áp của con tim. Con luôn có Chúa bên cạnh, hướng dẫn và đỡ nâng. Xin giúp con mãi là khí cụ nhỏ bé, để tình yêu của Chúa được lan tỏa và chạm đến trái tim của mọi người. Amen.
HTVT