Biến cố Máu và Nước chảy ra từ trái tim của Chúa Giê-su được nói đến trong Tin Mừng Ga 19:34, đã là chủ đề thần học trong nhiều thế kỷ. Biến cố này có ý nghĩa tượng trưng phong phú và thường được xem xét dưới lăng kính thần học và y khoa.
Biểu tượng của ơn Cứu Chuộc và thanh tẩy:
Máu tượng trưng cho ơn cứu chuộc. Đây là dấu chỉ sự hy sinh của Chúa Giê-su, Người đã chết để cứu nhân loại khỏi tội lỗi.
Nước tượng trưng cho bí tích Rửa tội, sự thanh tẩy và ơn thánh hóa đến từ việc tin vào Chúa Ki-tô.
Máu Chúa trên thập giá nhắc ta nhớ đến máu của chiên Vượt Qua. Người Israel được cứu khỏi cái chết nhờ máu chiên (Xh 12). Và Nước từ cạnh sườn Người chảy ra nhắc ta nhớ đến nguồn nước hằng sống mà Chúa Giê-su đã hứa trong Ga 4:10, dòng nước mang đến sự sống vĩnh cửu. Điều này cho ta thấy vai trò của Chúa Ki-tô trong việc thiết lập giao ước mới nhờ cái chết của Ngài.
Sự kết hợp huyền nhiệm:
Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa biểu trưng cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại. Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan mật thiết hơn với Ngài. Nhờ hiến tế của Chúa trên thập giá mà các tín hữu lãnh nhận được sự sống (nước) và ơn cứu độ (máu) của Người.
Theo quan điểm y học, máu và nước chảy ra khi Chúa bị đâm vào cạnh sườn cho thấy Ngài đã chết. Sự tách biệt giữa máu và nước là kết quả của việc bị chấn thương nghiêm trọng khiến nước tích tụ trong túi màng ngoài tim. Máu và nước chảy ra từ trái tim Chúa nói lên tình yêu đến tận cùng của Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã chết vì yêu thương chúng ta.
Lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-su như thác nguồn cứu rỗi, xin thương xót chúng con!
VTVH