Vì Yêu

VÌ YÊU

Vì yêu mà Chúa đến...

...Không gì có thể tách bạn ra khỏi Tình Yêu Đức Kitô, dẫu cho là khốn khó, gian truân. Vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa thì luôn kiên định và bền vững. Vốn dĩ Thiên Chúa khao khát bạn, khao khát tình thương của bạn. Vì vậy, Chúa gọi -  Chúa chọn bạn chỉ vì yêu, và cũng vì yêu mà Chúa thánh hiến bạn. Cuối cùng vì yêu mà Chúa trao sứ vụ. Có lẽ chính bản thân người được Chúa mời gọi cùng cộng tác với Người cũng không hiểu hết được tình yêu này. Nhiều khi bạn chỉ thấy khói và mây, không nhìn thấy rõ gì phía trước, chỉ thấy bấp bênh và hỗn độn.

Nhưng chính trong sự mơ hồ, chênh vênh ấy, Thiên Chúa vẫn đang hoạt động và đồng hành cùng bạn. Người chỉ muốn kéo bạn lại gần với ân sủng, Người muốn được ở gần bạn. Người ngỏ lời với bạn qua những bấp bênh, những thách đố trong đời sống và thì thầm cùng bạn trong nơi thinh lặng. Sự hiện diện đó tuy thầm lặng nhưng mang lại cho tâm hồn bạn sức sống hồi sinh, sự can trường để bạn tiếp tục bước đi. Trong sự thầm lặng đó, bạn đã tiến đến gần với Tình Yêu, tin rằng Tình Yêu luôn giang tay ôm lấy bạn, kề vai sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường. Vì thế, dầu cho mây giăng phủ khuất lối đi, dầu cho phía trước là gì bạn không thấy rõ ràng, nhưng với niềm tin bạn trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để tiếp tục bước đi trong tín thác và hy vọng.

Suy tư

Cỏ Dại, fmm