Người Dâng Hiến Cho Chúa Có Cần Làm Đẹp

chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi, người ấy mới dám theo Đấng ấy tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ bỏ

LỄ KHẤN FMM 11/6/2020

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như
chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.
Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.
Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "
Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
Các cô dại nói với các cô khôn rằng:
"Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "
Các cô khôn đáp:
"Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu,
các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."
Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới,
và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới.
Rồi người ta đóng cửa lại.
Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi:
"Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "
Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "
Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Các con thân mến,

Các con vừa nói lên ý muốn tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.

Bây giờ cha hỏi tiếp các con câu thứ hai : đối với người phụ nữ, việc trang điểm, làm đẹp rất quan trọng. Trong ví của họ luôn có một tấm gương. Một khi đã dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa, các con có nên tiếp tục trang điểm, làm đẹp hay không ?

Bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe nói đến 10 trinh nữ đi đón chàng rể. Các cô đã bỏ nhiều giờ để chuẩn bị cho việc nghinh đón này. Chắc chắn các cô đã có bộ dạng bên ngài rất đẹp mắt. Người ta phải chọn những cô xinh xắn để làm phù dâu. Nhưng họ lại rất khác biệt nhau : Lời Chúa nói đến những cô trinh nữ khôn và các cô dại. Các cô khôn không những trang điểm bên ngoài mà còn chuẩn bị dầu đèn nữa. Các cô dại chỉ biết trang điểm sao cho đẹp mắt.

Các con là những cô trinh nữ khôn hay những cô trinh nữ dại đây ?

Cha thánh Phanxicô đã khuyên nhủ chúng ta :

« Nhờ ơn Chúa giúp, anh em hãy qui hướng mọi tâm tư tình cảm về Thiên Chúa, chỉ ước ao làm đẹp lòng một mình Người là Đức Chúa cao cả mà thôi » Ttd 15

 « Nhưng bây giờ, sau khi đã từ bỏ thế gian, chúng ta chỉ có một việc phải làm là quan tâm đi theo ý muốn của Chúa và làm đẹp lòng Người. » Lksc 22,9

Chúng ta phải tiếp tục trang điểm để làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa.

Dầu của chúng ta chính là đi theo ý muốn của Chúa.

Chúng ta phải trang điểm như thế nào đây ?

Để làm đẹp, chúng ta cần một tấm gương.

Mỗi cô đều có một tấm gương trong ví. Các con cũng phải có một tấm gương trong ví của các con.

Tấm gương của các con là cái gì ?

Hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của một người phụ nữ rất đẹp, tên của bà là ánh sáng, thánh Clara :

“20 Hôn phu của Bà, Đấng xinh đẹp nhất giữa con cái loài người (Tv 44,3), đã trở thành người thấp hèn nhất, bị khinh dể, bị đánh đập, toàn thân tan nát vì đòn vọt (x. Mt 27,26), lại chịu chết hết sức đau đớn trên thập giá để cứu độ Bà. Vậy, tâu hoàng hậu cao sang, hãy chăm chú nhìn Người, nghĩ tưởng đến Người, chiêm ngắm Người, bởi vì Bà ao ước noi gương Người.” 2T Ag 19-20

Hãy chăm chú nhìn Người, nghĩ tưởng đến Người, chiêm ngắm Người, bởi vì Bà ao ước noi gương Người.

Chăm chú nhìn Người chúng ta sẽ khám phá được vẻ đẹp gì?

Trong thư thứ 4 gởi chị Agnes, Bà viết tiếp:

10     Vẻ đẹp Người
khiến muôn thần thánh trên trời
không ngừng ngưỡng mộ (x. 1Pr 1,12).

11     Tình yêu Người đốt cháy tình yêu chúng ta.
Chiêm ngắm Người biến đổi chúng ta.
Lòng nhân hậu Người là niềm vui cho chúng ta.

12     Sự dịu dàng của Người làm no thỏa chúng ta.
Tưởng nhớ đến Người khiến đời ta tươi sáng.

13     Hương thơm của Người làm cho kẻ chết sống lại.
Thấy vinh quang Người,
mọi công dân Giêrusalem Thiên quốc
được chan hòa hạnh phúc (x. Kh 21,2.10),

14     vì Người là
        phản ánh của vinh quang trường cửu (Dt 1,3),
        vẻ rực rỡ của ánh sáng muôn đời
        và tấm gương trinh trong (Kn 7, 26).

15 Mỗi ngày con hãy nhìn ngắm tấm gương nầy, thưa nữ hoàng và hiền thê của Đức Giêsu Kitô (x. 2Cr 11,2). Con hãy thường xuyên soi mặt trong đó, 16 để có thể mặc gấm thêu vàng cho xinh đẹp cả bề trong lẫn bề ngoài (Tv 44,10), 17 và trang sức bằng những bông hoa và xiêm y là các nhân đức cho xứng với một ái nữ và một hiền thê trinh khiết của Đức Vua Tối Cao (x. Tv 44,11-12).

Bài đọc 2 nhắn nhủ các con: “Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết.”

Hiến chương của chị em đã hướng dẫn chị em cách thức trang điểm: “Mỗi ngày dành thời gian tổng cộng một giờ rưỡi cho việc nguyện ngắm và thờ phượng Thánh Thể” (Điều 16)

HC 3 « Mầu nhiệm cứu độ được hiện tại hóa trong Thánh Thể;
từ việc cử hành Lễ Tế Tạ Ơn và thờ phượng Thánh Thể
trào vọt ra năng động chiêm niệm và thừa sai cho cả đời sống chúng ta.
Chính Đức Kitô mà chúng ta chiêm ngưỡng,
sai chúng ta đến với anh chị em đồng loại,
nơi họ, chúng ta khám phá sự hiện diện tiềm ẩn của Người,
rồi đến lượt anh chị em gửi chúng ta về lại với việc chiêm ngưỡng Đức Kitô.

Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. »

Cuộc đời nào cũng đầy gian nan thử thách. Đời tu cũng vậy.

Kết thúc tông huấn “Đời sống thánh hiến”, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khuyên nhủ chúng ta: “Hỡi những người tận hiến yêu quý, các con hãy biến cuộc đời thành cuộc sốt sắng trông đợi Đức Ki-tô ; hãy đi đón Người như những trinh nữ khôn ngoan đi đón Lang Quân. Hãy sẵn sàng luôn luôn, hãy trung thành với Đức Ki-tô, với Giáo Hội, với tu hội của mình và với con người thời đại này”

Đức Hồng Y Martini thường hay kể câu chuyện sau đây mà Ngài lấy làm tâm đắc: Có người đến gặp vị ẩn tu trong sa mạc và hỏi: “Thưa cha, cha là người có nhiều kinh nghiệm, xin cha giải thích cho con rõ, tại sao có nhiều người trẻ vào tu trong sa mạc này, nhưng sau đó lắm người bỏ về, và có ít người bền đỗ?” Khi ấy, vị ẩn tu trả lời: “Chuyện này giống như một con chó đuổi theo một con thỏ, vừa đuổi vừa sủa inh ỏi. Nhiều con chó khác nghe nó sủa và thấy nó chạy, liền chạy theo. Chẳng bao lâu, những con sau này đều mệt lả và ngừng lại. Chỉ có con chó đầu tiên, lúc nào cũng tiếp tục chạy cho đến khi bắt được con thỏ, còn những con chó kia không thấy! Vị ẩn tu muốn nói rằng, chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi, người ấy mới dám theo Đấng ấy tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ bỏ”.

Các con đừng quên sự nhiệt thành của ngày hôm nay và “được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới ».

John of God Nguyễn Phước, ofm