Happy Teacher's Day

"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy". (Tục ngữ VN)

 

Hưởng ứng truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo của dân Việt, chị em khấn tạm chúng em xin hết lòng tri ân đến chị Giám Tỉnh, các chị trong ban đào tạo, ban cố vấn và từng mỗi chị trong Tỉnh Dòng đã hướng dẫn và luôn hướng dẫn chúng em bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt các chị đã và đang đồng hành với chúng em từng mỗi ngày trong cuộc sống và qua cuộc sống. Chúng em cảm ơn Chúa vì được là thành viên của Hội Dòng FMM. Xin Thiên Chúa Tình Yêu thương ban tràn trào những ơn thánh cần thiết xuống trên từng mỗi chị trong những sứ vụ Thiên Chúa đang trao phó. Nguyện chúc quí chị sức khỏe – bình an – niềm vui trong Chúa mỗi ngày.

Cảm ơn Tỉnh Dòng đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội được đi học Ngoại Ngữ tại trường Không Gian để chuẩn bị cho kinh nghiệm truyền giáo ngoài biên thùy. Sống sự hiện diện đầy tình người trong vai trò FMM nơi môi trường này, chúng em đã cùng nhau nói lên lòng biết ơn và đáp lại sự tận tâm, tận tình của từng mỗi thầy, mỗi cô, các nhân viên ở trường, cô qua những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đơn sơ, vui nhộn trong tinh thần Phan Sinh tại trường Ngoại Ngữ Không Gian. “Live Show” tuy ngắn ngủi nhưng đã diễn ra trong một bầu khí thật thân tình và để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng mỗi người tham dự.

 “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. (ĐTC Phanxicô)

 

Khấn tạm FMMVN