Giờ Học Kỹ Năng Truyền Thông

Mùa hè năm nay của chị em khấn tạm Thánh Tâm thật đặc biệt. Sau những tháng ngày lang thang miền Tây nguyên, chúng em xum họp để tham gia các lớp cải tạo năng khiếu nhạc theo thường niên. Bên cạnh đó, chúng em còn được tham gia lớp học truyền thông tại gia của chị Ngọc Lan.

 Dù thời gian của chị vô cùng hạn hẹp nhưng chị luôn ưu ái để chúng em có những khoảng thời gian tốt nhất để cùng học bất kể sáng hay tối. Khóa học tuy ngắn ngủi nhưng chúng em đã học được rất nhiều kĩ năng thiết thực: từ chỉnh sửa hình ảnh, làm powerpoint, proshow, cắt dán hoa, làm báo tường,...  Bầu khí học tập như được đốt nóng. Ngoài những âm vang của các lớp âm nhạc, phòng vi tính cũng rộn ràng bởi các sĩ tử say mê tìm tòi, trao đổi, thực hành để làm ra các sản phẩm mới. Chị đã truyền cho chúng em niềm vui thích, đam mê học hỏi, và biết tận dụng phương tiện cũng như khả năng Chúa ban để phục vụ. Biết cám ơn chị thế nào cho phải với những gì chúng em đã nhận. Đó không chỉ là kiến thức mà còn là thái độ tận tâm, nhiệt tình và kiên nhẫn của một người chị!