''Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ?“

Đại Hội Thánh Thể 2013 diễn ra ở Tổng giáo phận Koeln từ ngày 05. đến 09 tháng Sáu 2013, với chủ đề: „Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.“...

Ông Tây phục vụ quán cơm 2.000 đồng

...Mãi đến năm 2011, khi nghỉ hưu John mới có cơ hội để thực hiện mong ước của mình. John liên lạc với nhóm Helping Hand Saigon (một nhóm từ thiện ở TP.HCM), mua vé máy bay đến VN để tham gia đi tặng quà,...

Gia đình phải làm gì để gìn giữ và bảo vệ cuộc sống hạnh phúc?

Trong cuốn "Khát vọng từ trái tim" của Rich Devos viết rằng: "Gia đình là tổ ấm, nơi hun đúc tình yêu thương, xây dựng tinh thần trách nhiệm, đồng thời cũng là nơi lưu truyền các giá trị đạo đức từ thế hệ này...

BẠN SINH RA NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT NHƯ MỘT BẢN SAO!

Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất...

Tin hay mê tín?

Giáo Hội không đặt các việc sùng kính ngang hàng với Lời Chúa và các Bí Tích. Ta không thể bỏ qua Lời Chúa và các Bí Tích được, trái lại ta vẫn có thể cầu nguyện với Đức Mẹ, mà không dùng tràng hạt,...

Một biến cố vui vui

Tối thứ bảy vừa qua, ĐTC vui miệng nói với cộng đoàn hiện diện: “Giờ đây cha muốn chỉnh sửa điều này… Đây là chuyện Cha - con mình nói với nhau thôi nha… Tại quảng trường này, tất cả chúng con đã reo hò:...

Những Câu Chuyện Suy Ngẫm

Mỗi người Ki-tô hữu đều có hứa từ bỏ ma quỷ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nhưng trong cuộc sống hằng ngày có lẽ chúng ta quên mất lời hứa ấy, và người ngoại đạo cũng chẳng thấy chúng ta hứa từ bỏ...

Thao thức trước biến chuyển đời tu

Đào tạo người tu thành những người biết tổ chức, biết hoạt động hội đoàn, là điều tốt. Nhưng điều tốt hơn, sẽ là đào tạo họ nên những người bén nhạy với những mời gọi của Chúa kể cả khi Chúa gọi qua những...

Cuộc đời con là của Mẹ!

Mẹ ơi! Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc, nhiều cánh cửa phải không mẹ. Dù bài học cảnh giác mẹ dặn dò nhưng mẹ cũng không quên nói với con hãy mở lòng với những người xung quanh và giúp họ khi họ cần....

Bận Họp Với Chúa

Chúa muốn chúng ta đến với Ngài khi chúng ta gặp các khó khăn trong đời này. Nhưng Ngài còn muốn gặp chúng ta thường xuyên mỗi ngày nữa. Chúng ta mở lời Chúa đọc mỗi ngày để xin Chúa hướng dẫn mọi hành động,...

Máy giặt tâm hồn

Gọi là máy giặt thì tất nhiên nó cũng vận hành như một cái máy giặt áo quần hiện có bán trên thị trường, cũng quay thuận chiều, đảo chiều, cũng có nước xả, hệ thống sấy khô và có cả lưới lọc. Chỉ có...

Tại sao ai cũng muốn hoà bình mà vẫn có chiến tranh?

Cho tới khi nào con người không muốn từ bỏ các lợi nhuận khổng lồ của kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí giết người, thì mặc dù ai cũng muốn có hoà bình, thế giới này sẽ luôn luôn có chiến tranh,...

“Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh…”

Đức Giêsu Phục Sinh “thổi hơi trên các Tông đồ, ban Thánh Thần và bình an”. Các môn đồ mừng rỡ khôn tả. Thánh Thần liên kết họ lại với nhau trong bình an hoan lạc. Và họ lại liên kết muôn dân nói nhiều...

Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Chúa Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, đồng thời Ngài cũng trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất cho những người kế vị các ông. Chúa Thánh Thần chính là Thần Chân Lý, Ngài...

LINH MỤC VÀ ÂN SỦNG

Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta một tình yêu bao la, không so đo tính toán, không cần đáp trả. Noi gương Ngài, cha Hải cũng đã tận tụy yêu thương giúp đỡ mọi người, không phân biệt chủng tộc hay lương giáo.

Thuốc chữa đau buồn

...Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người...

Con vẹt xanh

Mẹ anh trước khi qua đời đã mở lồng thả Vẹt Xanh ra. Nhưng nó đã sống bầu bạn bên cạnh bà bao ngày, dường như thấu được tình cảm của Bà mà không bay đi, vẫn ở lại căn nhà nghèo trống trải này...

Tiếng Đàn Nửa Đêm

Khi đi dự một cuộc biểu diễn nghệ thuật của học sinh khuyết tật và khiếm thị, tôi thấy em gái đệm đàn piano cho dàn đồng ca cứ khăng khăng đòi phải đàn và hát bài hát “Người Cha Yêu Dấu” bằng tiếng Việt...

Ước mơ cuối đời

Nên thánh là làm những việc vĩ đại trong đời thường, ví dụ: cúi xuống nhặt một cọng rác bỏ vào giỏ rác, xắn tay áo lên vui vẻ rửa chén, nhịn một lời nóng giận, bớt một nhận xét chủ quan, nói một tiếng...

Theo Mẹ vào Trường Đức Tin Maria

“Trường đức tin của Thiên Chúa có gì hấp dẫn không Mẹ?” Mẹ mỉm cười, trả lời: “Vào trường đức tin, con sẽ học được bài học: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, giống như Mẹ đó!” Tôi nắm chặt tay Mẹ...