LỄ MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC MARIE DE LA PASSION 2015

Nhân ngày lễ Chân Phước Marie de la Passion Bổn Mạng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM, chúng ta nguyện xin Chân Phước cầu bầu cùng Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả Hội viên, và xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho quý Hội viên Chúa đã gọi về được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời...

LỄ MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC MARIE DE LA PASSION

BỔN MẠNG HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI FMM

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI 2005-2015

Ngày 14/11/2015 Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Chân Phước Marie de la Passion - Đấng Sáng lập Dòng - tại nhà Tỉnh Dòng. Ngày lễ Mẹ Sáng lập cũng được chọn làm Lễ Bổn Mạng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM, và năm nay chính là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội 2005-2015. Vì thế chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trong các cộng đoàn thuộc vùng Sài-Gòn đã quy tụ về nhà Mẹ để mừng lễ, và ngay từ 8g sáng chị em đã sẵn sàng tiếp đón quý Hội Viên Bảo Trợ Ơn Gọi thuộc miền Thành phố đến tham dự thánh lễ. Những nhóm Hội viên khác nhau đến từ các Giáo xứ trong vùng Sài Gòn, và cũng có những Hội viên đến từ vùng Bùi Chu – Hố Nai, Xóm Mới, Gò Mây…

Đến khoảng 9g, các Hội viên đã tề tựu trong hội trường cho phần sinh hoạt thường niên, nghe báo các hoạt động của các chi hội và gặp gỡ Sơ Giám Tỉnh Anna Hội với những lời tri ân và khích lệ của Sơ. Cũng có phần văn nghệ giúp vui nhẹ nhàng của các em trong các giai đoạn huấn luyện. Sau đó mọi người lên ngôi nhà nguyện khang trang để tập hát chuẩn bị thánh lễ. Vị chủ tế thánh lễ hôm nay là Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo Phận Dalat. Ngoài ra còn có cha Liên Minh – Phó Giám tỉnh Dòng Anh em Hèn Mọn và cha Gioan Baotixita Thêm – nguyên Giám tỉnh dòng Don Bosco đồng tế. Thánh lễ dự kiến vào lúc 9g45, nhưng do có trục trặc về thông tin Ngài đã đến trễ một chút; vì thế lại có thêm chương trình văn nghệ bỏ túi đột xuất để… lấp chỗ trống! Các em Bình Minh (giai đoạn tìm hiểu ơn gọi) hát một bài hát tiếng anh và múa cử điệu bài “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Cả cộng đoàn cùng tham gia trong bài múa này khá sôi nổi. Tiếp đến là bài hát “I will follow you” của hai chị Khấn tạm Vy-Vui. Sau đó quý Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi cũng tham gia một vài tiết mục khác…

Đúng 10g thánh lễ trang trọng bắt đầu với lời chào của Đức cha An-tôn kèm lời xin lỗi rất dễ thương vì đến muộn (nhưng thực ra lỗi là do phía chị em FMM). Ca đoàn Khấn tạm và Bình Minh do ca trưởng Tường Vy điều khiển hát rất sốt sắng… Cha Gioan Baotixita tuyên đọc bài Phúc Âm và Đức cha An-tôn giảng lễ. Trong bài giảng Ngài nhắc đến mục đích chính của nhà dòng trong thánh lễ hôm nay là xin ý lễ mừng Mẹ Sáng Lập Dòng và tri ân quý Hội Viên Bảo Trợ Ơn Gọi của Dòng đã quảng đại cộng tác trong việc đào tạo ơn gọi và việc huấn luyện. Ngài cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm rất gần gũi với mọi người. Ngài nói:

Trong Giáo Hội có nhiều dòng tu, trong đó có dòng chuyên lo cầu nguyện cho ơn gọi như Dòng Rogationist, do cha thánh Hannibal người Ý thành lập, gồm các linh mục tu sĩ chuyên lo cầu nguyện và cổ võ ơn gọi làm linh mục và sống thánh hiến thuộc bất kỳ dòng tu nào… Cha Hannibal được đánh động bởi câu Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Ngài nhận ra rằng ơn gọi đến từ Thiên Chúa, nhưng nếu chúng ta không cầu nguyện theo như lệnh truyền của Chúa Giêsu (Rogate: Việc Cầu Xin) thì sẽ chẳng có ơn gọi trong Giáo Hội dù chúng ta có nỗ lực thế nào. Ngài muốn thành viên trong Dòng cầu nguyện cho mọi ơn gọi tu trì trong Giáo Hội. Riêng dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ có ơn gọi đặc biệt mà tôi biết vì xưa tôi có dịp đến thăm chị họ của tôi học ở Dòng này, tôi thấy ấn tượng nhất là luôn luôn có 2 sơ đang Chầu Thánh Thể và tôi biết các sơ thay phiên nhau chầu Thánh Thể suốt ngày đêm để cầu nguyện cho Giáo Hội.

Chân Phước Marie de la Passion - Đấng Sáng lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ có tên là Helene, khi vừa tròn 17 tuổi trong một giờ Chầu Thánh Thể chị nghe tiếng Chúa mời gọi và được Đức Giám mục thành Nantes hướng dẫn vào dòng Clara nhưng sau phải về gia đình vì lý do sức khỏe, rồi chị vào Dòng Phạt tạ lấy tên là Marie de la Passion (Maria của cuộc Thương khó của Chúa Giê-su). Khi còn là Tập sinh trong Dòng Phạt tạ  đã được sai đi truyền giáo bên Ấn Độ. Những năm tháng truyền giáo tại đó đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Đến năm 1886 có nhiều vấn đề xảy ra với những tình huống buộc chị nữ tu Marie de la Passion đã phải rời Ấn Độ về Roma triều yết Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX, và Ngài đã cho phép thành lập Tu hội Thừa Sai Đức Mẹ vào năm 1887, tận hiến cho việc truyền giáo trên toàn thế giới. Đến năm 1882 Mẹ xin cho Dòng gia nhập vào gia đình Phan sinh và mang tên là dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Khi Dòng mới thành lập, những bước đầu có rất nhiều gian lao thử thách. Nhưng các chị em tiên khởi luôn thể hiện được những đặc tính đời sống như Đấng sáng lập, là tinh thần khó nghèo, đơn sơ, vui tươi, tinh thần gia đình và lòng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ơn gọi của Dòng là chiêm niệm trong hoạt động, vời Đoàn sủng gồm 3 chiều kích chính được gợi hứng từ lời Vâng của Chúa Giê-su và Lời Vâng của Mẹ Maria, đó là Thờ phượng Thánh Thể, hiến dâng đời sống cầu nguyện cho Giáo Hội và các linh hồn, và sống sứ mạng truyền giáo phổ quát khắp nơi. Đó chính là linh đạo mà Chân Phước Marie de la Passion đã để lại cho con cái khi Mẹ Marie qua đời tại San Remo nước Ý ngày 15/11/1904, hưởng thọ 65 tuổi.  

 Đấng Sáng lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ được ĐTC Gioan Phaolô tôn phong lên bậc Chân Phước vào ngày 20 tháng 10 năm 2002. Trong bài giảng Đức Thánh Cha đã nói Mẹ Marie de la Passion để cho Thiên Chúa chiếm lấy, Mẹ đã lấy việc cầu nguyện và thờ phượng Thánh Thể làm năng động cho hoạt động truyền giáo. Vừa chiêm niệm vừa hoạt động, Mẹ nhiệt thành hiến trọn đời mình cho việc truyền giáo phổ quát của Hội thánh, với thái độ sẵn sàng đầy sáng tạo… Trước khi qua đời Chân Phước Marie de la Passion đã xác tín rằng nếu Hội Dòng là công trình của tôi thì Hội Dòng sẽ chết theo tôi, còn nếu đó là công trình của Thiên Chúa thì nó sẽ tồn tại. Và cho đến nay Hội Dòng đã tồn tại 138 năm. Được như thế vì đó là công trình của Thiên Chúa.

Tại Tỉnh Dòng Việt Nam trong 10 năm qua, các sơ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ý thức rằng mình không thể hoàn thành sứ mạng nếu không có các ơn gọi cho tương lai, nên cần đến sự góp sức của các ân nhân. Và do sáng kiến của Sr. AnneMarie Nguyễn thị Huyền là cựu Bề trên Giám tỉnh đã lập ra Hội Bảo trợ Ơn gọi FMM từ năm 2005, và Sr. Madeleine Triệu là Mẹ Clara (cựu Bề trên Giám tỉnh) đã mời gọi sự tham gia của nhiều người vào công tác đào tạo của Tỉnh Dòng. Và được biết hiện nay Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM đã quy tụ được nhiều Hội Viên hiện diện trên khắp miền đất nước…

Như Chúa Giê-su nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh chị em hãy xin Chủ mùa sai thợ đến gặt cánh đồng của Ngài”… Ngoài việc cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, các Hội viên còn đóng góp hàng tháng, hàng năm vào quỹ của Hội Bảo trợ Ơn gọi để giúp huấn luyện những thợ gặt tương lai. Có những hội viên cao tuổi dành dụm số tiền ít ỏi con cháu cho mình, có những Hội viên đã qua đời gia đình còn tiếp tục đóng góp cho hội. Số tiền đó được hoàn toàn sử dụng cho việc đào tạo các ơn gọi trẻ, từ những nhưng ơn gọi trẻ từ đệ tử dự tu cho đến Tiền tập sinh, Tập sinh…, giúp các em tiền ăn, tiền học các ngành chuyên môn… Ngoài ra cũng giúp các em khấn tạm học thần học hoặc đi thực tập tông đồ, học ngoại ngữ chuẩn bị đi truyền giáo tại, đi kinh nghiệm truyền giáo tại các nước nghèo…

Nhân ngày lễ Chân Phước Marie de la Passion Bổn Mạng của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM, chúng ta nguyện xin Chân Phước cầu bầu cùng Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả Hội viên, và xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho quý Hội viên Chúa đã gọi về được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời, nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Xin Thiên Chúa tốt lành ban muôn ơn lành cho quý Hội viên nhờ lời Chân Phước Marie de la Passion cầu bầu…

Cuối lễ chị Anna Tôi thị Hội - BT Giám tỉnh đại diện chị em có lời cám Đức Cha An-tôn và quý Cha đổng tế cũng như quý Hội viên của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM. Thánh lễ đã kết thúc tốt đẹp và các nhóm Hội viên của các khu vực chụp hình lưu niệm với Đức Cha An-tôn. Sau đó các vị khách quý được mời vào nhà cơm cộng đoàn chia sẻ bữa tiệc vui… Xin kính mời chị em xem một số hình ảnh của ngày lễ và tiếp tục cầu nguyện cho quý Hội viên của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi FMM.

Chị em FMM Tỉnh Dòng Việt Nam