Có Chúa Song Hành

Tạ ơn chúa vì hồng ân nhưng không và cao dày. Nơi đây con học được cách yêu Chúa, yêu thương chị em và yêu chính bản thân mình nữa. Chính tình yêu ấy làm cho con được biến đổi từ một đứa bé cộc cằn thô lỗ, khó tính, cứng nhắc, hay ghét bỏ chính mình nay con trở nên yêu mình hơn, yêu cả những giới hạn, những yếu đuối trong con người mình vì con biết rằng chính tình yêu Thiên Chúa làm nên những giá trị ấy tự sức mình con không thể làm gì được.

“Thiên Chúa là tình yêu,chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta”. Chúa mời gọi con sống yêu thương như Chúa đã dạy. Cơ hội đã đến khi con được hạnh phúc sống giai đoạn Tiền Tập Viện tại cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu.

    Tạ ơn chúa vì hồng ân nhưng không và cao dày. Nơi đây con học được cách yêu Chúa, yêu thương chị em và yêu chính bản thân mình nữa. Chính tình yêu ấy làm cho con được biến đổi từ một đứa bé cộc cằn thô lỗ, khó tính, cứng nhắc, hay ghét bỏ chính mình nay con trở nên yêu mình hơn, yêu cả những giới hạn, những yếu đuối trong con người mình vì con biết rằng chính tình yêu Thiên Chúa làm nên những giá trị ấy tự sức mình con không thể làm gì được.

  Ra khỏi chính mình để đến với mọi người mang lại cho con sự tự do, bình an trong mọi quyết định và lựa chọn hằng ngày: chọn yêu chị em không vì khả năng của họ nhưng vì chị em là những món quà quý giá Chúa đã gửi đến cho con. Con chọn làm những công việc âm thầm nhưng con cảm thấy rất vui vì Chúa muốn con phục vụ; chọn hy sinh, bớt lời để lăng nghe và suy tư về những hướng dẫn,dạy dỗ của Chúa Thánh Thần qua trung gian là các Soeurs. Chọn “dưới cơ" của chị em không phải vì con yếu, tội lỗi nhưng vì Chúa yêu con và hạ mình đến chết để cứu con khỏi chết đời đời. Tình yêu Chúa và tình yêu mọi người là hành trang con mang theo để bước tiếp trên con đường theo Chúa và mang Chúa đến cho mọi người.

     Chưa khi nào Chúa rời mắt khỏi con thì xin Chúa cho con cũng chọn khao khát Chúa trên hết mọi sự.

Ngài ở đâu? Lạy Chúa,

Cho con cứ mãi theo tìm .

Tim nơi đâu khi Ngài chưa cho gặp?

Con nghĩ bụng chắc Ngài đã quên rồi.

Một thụ tạo đầy bất toàn yếu đuối.

Có ích chi khi lòng con vẫn khép, cho đến một ngày

Thần Khí Chúa đã chờ sẵn nơi đây

Gõ ‘cốc cốc' cánh cửa mở toang vào,

Cho ân sủng rót vào đời hạnh phúc,

Con vươn mình bước vào nguồn tươi sáng.

Con thấy đời ôi đẹp biết bao

Đường chân lý con vững bước

Bước đi nào vì có Chúa cùng đi

Bước song hành có chị em sát cánh

Dù con cô đơn

Dù con thất vọng

Chúa vẫn ở bên che chở yêu thương

Ngài nâng niu đôi bàn chân nhỏ bé

Dắt đi từng bước dù bóng tối vây quanh

Đã có lúc con thấy mình thật tệ

Ghét chính mình và chẳng ưa những người đồng chí hướng

Con ghét họ

Vì con chưa chấp nhận chính mình

Khó quá…

Con bật khóc

Sao mình vô dụng quá

Gần nửa cuộc đời mà chẳng mấy khi vui

Tuy có khi ngoài mặt tươi cười

Nhưng trong lòng đầy thương đau chất chứa

Cười to?...lòng nặng trĩu

Nước mắt rơi lòng càng buồn xót xa

Thần Khí Chúa thôi bừng hy vọng

Gieo vào lòng tình yêu mến trung kiên

Yêu trước hết Đấng cả muôn trùng

Yêu chị em cho vẹn nghĩa ân thiêng

Kể từ đây con thấy đời thật đẹp

Đẹp không vì sắc đẹp trần gian

Nhưng vì tình nghĩa chứa chan trong lòng

Yêu ai cũng yêu hết mình

Hi sinh,đón nhận khác biệt xá chi

Tình yêu đáp trả tình  yêu

 Cù Thị Bích Hạnh, TTS