Trở Về Với Nguồn

Cây không có rễ thì cây sẽ chết. Là con người ai ai cũng có cội nguồn. Thế nhưng, giữa thế giới đầy biến động hiện nay, con người cứ lao mình vào guồng quay của thời cuộc, để rồi dễ dàng quên đi “cõi đi về” của chính mình. Vì thế, con người cần tìm cho mình những “khoảng lặng” để trở về với nguồn của mình, từ đó múc lấy sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước. Chị em khấn tạm FMM cũng nằm trong quỹ đạo đó. Giữa nhịp sống tu trì tưởng chừng như đều đặn nhưng cũng không ít chộn rộn; sau những ngày tháng bộn bề với cộng việc học tập, sứ vụ cộng đoàn, mỗi người được tĩnh lặng tâm hồn để “trở về nguồn”; hun nóng lại ơn Chúa và nối lại sợi dây tình yêu Chúa trong dịp linh thao, nơi mảnh đất Quy Hòa.

Cám ơn Chúa đã cho chị em có cơ hội trở về chiếc nôi của khu vực Việt Nam - cộng đoàn Phanxico Quy Hòa thân yêu. Đặt chân lên mảnh đất này, mỗi người mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau: vui sướng vì được gặp chị em, phảng phất nỗi buồn vì nhớ năm ngoái người chị thân yêu đã ở đây để chuẩn bị kì tĩnh tâm cho chúng em nhưng nay bóng dáng chị không còn nữa, hay lòng bịn rịn nhớ nhung những kỉ niệm đẹp. Chính nơi đây nhắc chúng em nhìn lại những bước chân đầu tiên cách đây 93 năm, các mẹ đã bắt đầu gieo vãi hạt giống đoàn sủng FMM lên đất Việt. Nhớ về công ơn của bao thế hệ các chị đi trước, khơi dậy trong lòng mỗi chị em ý thức thuộc về gia đình FMM, sống tâm tình biết ơn vì cảm nhận mình là những người con được “sinh ra từ vạch đích”. Với những tâm tình đó và mong ước được góp chút phần nho nhỏ vào công việc phục vụ của các chị nơi đây, chị em khấn tạm đã tổ chức một buổi giao lưu, chơi xổ số, phát quà cho các bệnh nhân phong. Buổi giao lưu thật ấm áp và trần đầy tình người.

Tiếp theo, trong tâm tình tri ân và mừng lễ Clara - bổn mạng các chị khấn trọn, chị em tổ chức một buổi văn nghệ trong cộng đoàn với dàn diễn viên, ca sĩ nghiệp dư và những tiết mục “cây nhà lá vườn”. Buổi văn nghệ tuy giản dị, đơn sơ nhưng tràn ngập tiếng cười và thắm đượm tình chị em. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của các “cây cao bóng cả”, chúng em cảm nghiệm được hạnh phúc, sự thánh thiện lan tỏa từ các sơ. Điều đó giúp chúng em sống hoán cải, và cố gắng mỗi ngày để trở nên FMM hơn, sống đời sống có phẩm chất, là nữ tu của Chúa.

Sau những hoạt động đầy ý nghĩa đó, chị em bước vào tuần tĩnh tâm năm. Trong những ngày linh thao, chị em được trở về với “nguồn” của chính cõi lòng mình, nhìn lại con người thật của mình.Chị em đã đối diện với những vấp ngã, đổ vỡ, và cả những lần can đảm đứng lên bước tiếp hành trình của bản thân. Khi dám đối diện thật với “nguồn” của mình, ta sẽ khám phá những điều kì diệu ở đó.

Không có gì thực sự bị phá vỡ - đó là triết lý đằng sau nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản, một nghề thủ công hàn gắn đồ gốm bị vỡ bằng cách sử dụng các đường nối từ vàng tuyệt hảo. Mặc dù hình dạng ban đầu của chiếc bình đã bị biến mất mãi mãi, thông qua thuật giả kim của Kintsugi, bản chất vẻ đẹp của chiếc bình không chỉ tiếp tục tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Các mảnh vỡ của một chiếc bình sẽ được nối lại một cách điêu nghệ với viền vàng ánh sang trọng. Cũng giống như nghệ thuật Kintsugi và còn hơn thế nữa, những đổ vỡ, những tổn thương, những đớn đau của con người sẽ được nối lại bằng viền vàng- tình yêu của Thiên Chúa. Trở về với cõi lòng mình, chị em cảm nhận sự yếu đuối, mong manh, nhưng cũng chính nơi đó, mỗi người cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa một cách riêng, khám phá “tôi là ai” và “Thiên Chúa là ai”?

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, Lạy Chúa” (Tv 41,3). Mở đầu tuần tĩnh tâm, cha giảng phòng hướng dẫn chị em về “nguồn’ của mọi nguồn - là chính Thiên Chúa. Với niềm khát khao được gặp gỡ chính “nguồn” của cuộc đời, mỗi chị em đã trải qua kỳ linh thao ở lại với Chúa và cảm nghiệm chính Chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là trung tâm của cuộc đời. Đó cũng là động lực để chị em bước tới hành trình phía trước trên con đường theo Chúa.

Kỳ linh thao đi qua, nhưng những ơn riêng của mỗi người lãnh nhận được sẽ không qua đi. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng, chúng con có “nguồn” để trở về, dẫu có lúc chúng con lạc xa “nguồn”, xin Chúa lay động tâm hồn để chúng con mỗi ngày biết bắt đầu lại hầu sống đúng với “nguồn” mà Ngài ban tặng cho chúng con. Amen.

                                                                                               

Khấn tạm FMM