Trong vòng xoáy hối hả của truyền thông và công nghệ, tâm hồn tôi dường như lạc bước giữa vô vàn ảo ảnh. Những ý tưởng, hình ảnh, tương quan ảo cứ thế cuốn hút, bào mòn dần khả năng tĩnh lặng và lắng nghe sâu thẳm bên trong tôi.
Lời Chúa Vọng Lại Giữa Bộn Bề
Đời tu của tôi, vốn quen thuộc với Kinh Thánh, giờ đây lại dễ dàng lướt qua những trang sách thánh trên mạng, say mê tìm đọc những bài suy niệm của các tác giả "nổi cộm". Sự tò mò, hiếu kỳ và khao khát cái mới lạ về kiến thức đôi khi lấn át, khiến tôi vô tình bỏ lỡ đi mối tương quan thiêng liêng với Lời Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn đợi chờ tôi lui tới, trò chuyện cùng Ngài. Sống chậm hơn để nghiền ngẫm Lời Ngài. Cuộc gặp gỡ "mặt giáp mặt" với Thiên Chúa, như Môisê dám bước ra khỏi lều để đến Lều Hội Ngộ, chính là cánh cửa dẫn tôi đến một kinh nghiệm thực sự về Chúa.
Tìm Lại Ánh Sáng Nơi Thinh Lặng
Tại sao Thiên Chúa hằng ban cho tôi bao điều tốt lành, mà tôi vẫn giữ một mối tương quan hờ hững, hời hợt, chỉ dừng lại ở hình thức, truyền thống, hay những kiến thức vô bổ mà công nghệ hôm nay đem tới? Trong những ngày tĩnh tâm này, một khám phá dịu dàng chợt đến: Thiên Chúa đang chờ đợi tôi. Ngài âm thầm, lặng lẽ trong thinh lặng, với một tình yêu thương và kiên nhẫn vô bờ.
Khi ngồi lặng lẽ trước sự hiện diện của Ngài, tôi dám phơi bày nỗi yếu hèn của chính mình. Tôi chợt nhận ra sứ mạng mà Ngài trao phó không phải là của riêng tôi, mà là của Ngài. Từ sâu thẳm, một khát khao trỗi dậy: tôi muốn xây dựng lại mối tương quan mật thiết với Lời, để Lời dẫn lối, soi sáng. Và trong bầu tĩnh tâm linh thiêng này, tôi đã chọn hiện diện lặng thinh trước Lời, để lắng nghe tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn mình.
Agnès Phú, fmm.