Cuộc sống thường nhật, đan xen giữa những lo toan, bề bộn, chúng em cũng bị cuốn theo dòng thời gian để cố gắng hoàn thành công việc và sứ vụ. Đời sống tâm linh ít nhiều cũng bị phai nhạt lửa say yêu Chúa, thể xác và tinh thần cũng đã dần mòn, cần được nạp thêm năng lượng. Chúa quan phòng đã rất tế nhị: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình" (Hs 2,16).
Cuộc hẹn hò của chúng em với Đấng Lang Quân tại cộng đoàn Quy Hòa quả là thời gian ân sủng. Bầu khí của Mùa Chay Thánh mời gọi chúng em đắm mình vào Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu và hoán cải tâm lòng. Phải chăng đây là sự quan phòng của Thiên Chúa để đưa dẫn chúng em bước vào tuần tĩnh tâm với chủ đề: “Hành trình thiêng liêng của Mẹ Marie de La Passion”. Biến cố 23/01/1861 Hellene đã nhận được lời này: “Maria hy tế của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chịu đóng đinh” trở thành điểm quy chiếu trong suốt hành trình cuộc đời của Mẹ Marie de La Passion như là một chìa khóa, một trực giác cơ bản để làm nên Đoàn Sủng FMM. Chị Anna Nguyễn Thị Tạo đã có cảm nghiệm sâu sắc về Mẹ, chị đã đồng hành và hướng dẫn chị em bước vào hành trình thiêng liêng của Mẹ.
Mỗi ngày, chúng em dành thời gian ở bên Chúa và được Mẹ Marie de La Passion kể cho chúng em nghe về cuộc đời của Mẹ. Chúng em đã cảm nghiệm được sự thánh thiện, một tình yêu mãnh liệt hoàn toàn dành cho Thiên Chúa của Mẹ. Ngang qua tất cả những biến cố, sứ vụ, Mẹ rất kiên cường, cương trực, mạnh mẽ và lòng nhiệt thành không biết mỏi mệt. Soi vào Mẹ, bản thân chúng em cảm thấy rất bất xứng, đầy những lỗi phạm đối với Chúa và với tha nhân.
Ngày xuống núi, là bước khởi đầu cho hành trình thiêng liêng của mỗi người, chúng em cầu xin Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Sáng lập dòng giúp chúng em biết sống tinh thần Nazareth: khiêm nhường, thinh lặng, bác ái, hòa bình… và “Chúng ta sống đoàn sủng này trong thái độ căn bản của tiếng‘Ecce’ và ‘Fiat’ của Mẹ Maria.” (HP điều 2). Trong tinh thần đó, cùng với Cha Thánh Phanxico, chúng em cùng cầu xin Chúa mỗi ngày: “Lạy Chúa, xin thu hút lòng con, khỏi đam mê mọi sự trên đời. Thu hút bằng tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào của Chúa, để con chết vì say mê mối tình của Chúa như chính Chúa đã vui lòng chết vì say mê mối tình của con” (lời cầu nguyện của Thánh Phanxico).
Nhóm tĩnh tâm