Passion – Tình Yêu Đến Cùng Và Cũng Là Sự Thương Khó

“Ngày con lãnh tu phục, ngày mà tên gọi Marie de la Passion được ấn định cho con, con đã bị xuyên thấu bởi cụm từ duy nhất này Ecce, nó tóm tắt sự dâng hiến của Mẹ Maria và cơn hấp hối của Chúa Giêsu: “Này con xin đến”. Này con xin đến để làm Marie de la Passion. Con muốn được ở trong số ít những người thật sự yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh”.

Đây là một đoạn trích trong một giờ cầu nguyện của Mẹ Sáng Lập trong tuần tĩnh tâm đầu tiên với cha Raphael. Đó là một sự liên hệ giữa cái tên đã được dành cho mẹ với ơn gọi mà ngay giờ đây mẹ được mời gọi dâng chính bản thân Marie de la Passion cho Chúa. Nó, trong đợt tĩnh tâm vừa qua cũng đã tự nhủ rằng Chúa quá nhân lành. Ngài muốn cho nó thấy rằng thực sự chính Chúa muốn cho nó trở thành lễ vật, chính bản thân nó cho Chúa. Chợt nó cũng liên hệ với những sự kiện gần đây và nó thích cái ý tưởng rằng hành trình sắp tới của nó là hành trình lên đường với chữ “P”. Đất nước mà sẽ trở thành quê hương mới của nó là Pakistan. Ở một nơi mà chị Phong Vân đã đi trước và đang là thiên thần giúp đỡ nó với kinh nghiệm truyền giáo gần hai chục năm qua. Còn nhớ có lần chị đã tặng nó 3 chữ P của người thừa sai đó là: peace, patience, perseverance. Rồi một sự trùng hợp mà nó tin là Thánh ý Chúa cao vời khi thánh lễ sai đi của nó cũng được tổ chức tại cộng đoàn Phanxicô – Quy Hòa nơi mà có lẽ lần đầu tiên có thánh lễ sai đi.

Nó cảm động vì được tình thương quá lớn, được bao bọc của cả một lịch sử xây dựng và phát triển của sector Việt Nam.

Một sự linh thiêng quá đỗi vì chính mảnh đất đó đã đón các nhà thừa sai FMM đầu tiên đến với quê hương Việt Nam. Hôm nay, cũng mảnh đất đó, với bao sự hy sinh âm thầm, và sự nỗ lực từng ngày của biết bao thế hệ mà nó được hưởng, nó cũng được Chúa sai đi, được các chị đặt tay chúc lành. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhiệm mầu nhưng nó đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ lời cầu nguyện của các chị em và cụ thể nhất là nguồn động lực to lớn khi chính trong lễ sai đi, các “cụ” bằng một nghị lực phi thường đã hiện diện và tiếp tục hiến dâng để cầu nguyện cho nó.

Và nó biết chắc rằng Chúa cũng đang khao khát chính nó. Nó đã và tiếp tục thưa lên lời hiến dâng cho thánh ý Chúa mỗi ngày, qua mỗi sự kiện lớn nhỏ. Để làm được điều này, nó đã được giúp và thực hành đào sâu đời sống cầu nguyện nhờ vào việc để cho Chúa nhìn vào đời mình đồng thời cũng nhìn lên Chúa, nhìn vào Mẹ Maria, mẹ sáng lập và các thánh để bắt chước cách các ngài đã nghĩ, đã hành động, đã yêu. Prayer and Practic cũng là phương thức để cho phép Chúa biến đổi nó từng ngày. Bằng một lối sống âm thầm tại Nazareth, nó biết sống trong present của Chúa và bắt chước Đức Mẹ trở nên một với con mình bằng cách suy đi ngẫm lại tất cả và hiện diện dưới sự rợp bóng của Chúa Thánh Thần.


Passion trong cuộc sống được hiểu đó là một cảm xúc mãnh liệt do cảm nhận được tình yêu đến cùng và vì thế bạn muốn hành động để đáp trả lại với bất cứ giá nào, dù cho đó là một sự hiến dâng chính bản thân. Nó là con cái của Maria de la Passion, được mời gọi để hiện diện nơi miền đất không chỉ là những làn bom đạn hay của những tín đồ đạo hồi nhưng còn là “thiên đường hạ giới” bởi cảnh sắc tuyết sơn hùng vĩ, và sức hút từ con người cũng như văn hóa khác biệt (theo như vài lần nó được giới thiệu bởi các trang web hay những người đã sống ở đó kể thế). Sự hiện diện này với chút lửa đam mê, lửa nhiệt thành ước mong rằng tình yêu Đức Kitô sẽ được lớn lên và vinh quang của Chúa luôn chiếu tỏa trên mặt đất này.

Với tâm tình biết ơn, nó nhớ lại bài Tin Mừng trong thánh lễ sai đi đó. Chính Chúa Giêsu thầm thĩ với nó: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.

Mai Thi, fmm