Yêu Vì Yêu

Mùa Chay- điều nghĩ đến trước tiên là ăn chay, hy sinh hãm mình, làm việc bác ái, cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng muốn làm được những điều này theo đúng bản chất và ý nghĩa của nó việc trước hết hẳn là nên trở về với chính cội nguồn, động lực thật dẫn đến những chọn lựa thánh thiêng này- đó chính là tình yêu.

Có một người đến ở với, ở cùng không gì khác ngoài yêu, người đó bất chấp tình yêu có được đón nhận hay không vẫn yêu, người đó đón nhận trong sự tín thác mặc dù sợ đến chết vì yêu, và người này đã chọn cái chết để không gì khác ngoài yêu. Một sáng kiến táo bạo về tình yêu nữa là trở nên mong manh, bé nhỏ, thầm lặng, bất lực trong miếng bánh bột không men. Đó chính là tình yêu Giêsu.  

Cảm nhận được tình yêu đến mức hóa mình ra không như vậy, mùa Chay không còn buồn bã mà thay vào đó một sức sống của mầm xanh yêu thương và để những việc ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, bác ái mang lại niềm vui và ơn Cứu độ.

Giao Yên, fmm.