Hoàng Hậu Cộng Đoàn Niềm Vui - Suối Dầu

Tất cả những ý nguyện đã được Hoàng hậu đồng ý chuyển cầu lên Đức Vua. Mong Ngài sẽ nhậm lời tấm lòng thiện ý của các thần dân. Hoàng hậu sẽ cưu mang các thần dân trong lời kinh nguyện hằng ngày. Kết thúc buổi vui ngắn ngủi cả cộng đoàn hát dâng lời cảm tạ chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Chúng em cũng nhớ tới và cám ơn Mẹ Sáng Lập đã có sáng kiến tập tục này để chị em có thể vui chơi nói lên tâm tình của mình để dâng lên Đức Vua, cũng như xây dựng tình huynh đệ được kết chặt tình thân ái...

Hoàng Hậu Cộng Đoàn Niềm Vui - Suối Dầu

Chị em cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu xin kính chào Chị Giám Tỉnh, quý chị em xa gần, và gởi “tin hot” trong nhà đã làm chấn động khắp đó đây!

Rút thăm Hoàng hậu mỗi năm đã trở thành niềm vui trong sự chờ đợi hồi hộp… Năm nay chúng em thưởng thức bánh bông lan thơm ngọt mang hiệu Kim Chi cung cấp. Ai cũng tấm tắc khen bánh ngon nho ngọt… nhưng trong đó là một ẩn chứa diệu kỳ. Thế là có tiếng nói vang lên đâu đó sẽ có điềm báo “hạt đậu đen”… Chưa có ai ăn trúng hạt đậu đen... Lúc này thì cả nhà không còn đủ kiên nhẫn để ngồi yên vị trí mà chạy khắp nơi để tìm bánh của người khác mà không xem thấy hạt đậu đen đâu cả. Không khí hồi hộp tìm ra Hoàng hậu đang nắm giữ hạt đậu đen… Sau một lúc chiếc bánh bông lan xinh xắn ngọt ngào đã dần hết lộ ra điềm báo hoàng hậu.

Năm nay hoàng hậu cộng đoàn là người “Made in farmer” là Sister Hồng Loan. Nàng ta đã vui sướng cất cao hát lên tạ ơn “Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu sung sướng biết bao lâu, hai mươi năm sau tìm đường cứu nước cao vời vời, hai mươi năm cuối trồng chuối và nuôi gà, ơi là thế đời sống không là bao…”. Còn Hoàng hậu Tiền Tập Sinh là em Maria Minh Huệ được tái đắc cử, sau những giây phút nàng ta tưởng chừng như là chạy trốn, bị bắt lại và giao nộp dấu chỉ “hạt đậu đen”. Cả hai Hoàng hậu rất vui mừng và hạnh phúc khi được Đức Vua sủng ái chọn làm Hậu Hoàng kề bên Ngài.

Hai Hoàng hậu được cả nhà chúc mừng và ngồi lên ngai đã được chuẩn bị sẵn trong bộ y phục lộng lẫy, được các thần dân dâng mời rượu chúc mừng và sau đó là nghe những tâm tư nỗi lòng vất vả cầu xin của các thần dân chuyển cầu lên Đức Vua. Chúng em được cười rộn rã khi Bà O lên khẩn cầu, có chị bày xin cho có phổi và lòng heo đủ dùng hằng ngày, nhưng Sr O nói rằng “Đây không phải là chuyện đùa mô”...

Tất cả những ý nguyện đã được Hoàng hậu đồng ý chuyển cầu lên Đức Vua. Mong Ngài sẽ nhậm lời tấm lòng thiện ý của các thần dân. Hoàng hậu sẽ cưu mang các thần dân trong lời kinh nguyện hằng ngày. Kết thúc buổi vui ngắn ngủi cả cộng đoàn hát dâng lời cảm tạ chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Chúng em cũng nhớ tới và cám ơn Mẹ Sáng Lập đã có sáng kiến tập tục này để chị em có thể vui chơi nói lên tâm tình của mình để dâng lên Đức Vua, cũng như xây dựng tình huynh đệ được kết chặt tình thân ái.

Kết thúc chúng em xin gửi đến Sr Giám Tỉnh, quý Sr lời chúc một năm mới cảm nghiệm tình yêu thương xót Thiên Chúa trong năm thánh này, tràn đầy hồng ân của Chúa xuân, một sức khỏe dồi dào để sống trọn niềm vui thánh hiến…

Tiền Tập Viện Niềm Vui - Suối Dầu