HOÀNG HẬU THÍ ĐIỂM EMMANUEL VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN

...Ngờ đâu Đức Vua lại ưu ái tuyển chọn chị Mỹ Điểm. Có lẽ vì chị chưa bao giờ được chọn làm Hoàng Hậu… Tiếp đến là một màn vất vả với các loại vương miện, trang phục và… bông tai, cả cho Hoàng Hậu và cho các… cung nữ nữa. Ba chị em cười chảy cả nước mắt…

HOÀNG HẬU THÍ ĐIỂM EMMANUEL

VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN

Lễ Hiển Linh năm nay chúng em chỉ có 3 chị em trong nhà với nhau nên quyết định mừng lễ đơn sơ. Những ngày trước chị em đã đọc lại đời sống để nhìn lại mình suốt 1 năm qua, tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân và cũng xin lỗi Chúa vì những thiếu sót với Chúa và với tha nhân. Chị em ước muốn nâng đỡ nhau trong đời sống mỗi ngày để cùng thực thi Đoàn sủng và sứ mạng FMM… Rồi trong giờ chia sẻ Lời Chúa ngày Lễ Hiển Linh chiều thứ bảy, chị em lắng nghe những thao thức của nhau để cùng sống tinh thần của Lễ Hiển Linh và giúp nhau trở nên những ánh sao nơi môi trường của mình.

Để rút thăm Hoàng Hậu chị em đã cầu nguyện từ sáng sớm vì cũng có chút hồi hộp. Không như các cộng đoàn lớn, xác suất trúng thăm Hoàng Hậu của chúng em là trên 30% nên ai cũng có cơ hội được Đức Vua ưu ái tuyển chọn… Chúng em chuẩn bị 3 ly chè đậu xanh đánh sầu riêng mà chị em nào cũng thích. Sau giờ Kinh chiều, chị em rút thăm Thánh Quan thầy của Năm, một miền truyền giáo và một Tỉnh Dòng trong Hội Dòng để cầu nguyện trong suốt năm theo Tập tục của Hội Dòng.

Tiếp đến là phần rút thăm Hoàng Hậu, chị đại diện nhà long trọng cầu nguyện để xin ơn Chúa khiến chúng em tưởng tượng như mình đang trong phòng “mật viện” của Roma mỗi khi chọn Giáo Hoàng, không biết khi nào thì mới có khói trắng… Ly chè hôm nay bỗng dưng thật là đầy và thật là ngọt, ăn mãi chưa tới đáy vì cứ phải bỏ thêm đá… Chị Kim Cúc hết kiên nhẫn nên đã quậy xuống tận đáy ly để… tìm “dấu chỉ”. Tạ ơn Chúa, chẳng thấy gì cả… Chị Mỹ Điểm cũng chọt muỗng vào góc ly và nhìn thấy muỗng lại cứ tưởng là “dấu chỉ” nên lại liên tục hồi hộp và lo lắng. Chị Ngọc Lan không cảm thấy hồi hộp lắm vì sẵn sàng với ý Chúa, nhưng sau cũng quậy xuống đáy ly để xem có “dấu chỉ” không, và cũng chuẩn bị tâm lý để… sẵn sàng khai báo (nghe nói trước đây nhiều chị sợ làm Hoàng Hậu đã ngậm lại và giấu tiệt khiến cộng đoàn phải tổ chức rút thăm lại). Ngờ đâu Đức Vua lại ưu ái tuyển chọn chị Mỹ Điểm. Có lẽ vì chị chưa bao giờ được chọn làm Hoàng Hậu…

Tiếp đến là một màn vất vả với các loại vương miện, trang phục và… bông tai, cả cho Hoàng Hậu và cho các… cung nữ nữa. Ba chị em cười chảy cả nước mắt… Sau khi Tân Hoàng Hậu nhận Chúa Hài Đồng là Đức Vua của mình, và kính cẩn hôn chào Đức Vua, các cung nữ dâng rượu chúc mừng và… cụng ly. Đến phần dâng những ước nguyện, các thần dân quỳ nghiêm trang dâng lên Hoàng Hậu bao mong ước cho mình và hai nhà Lưu xá…

Sau đó thần dân lắng nghe lời hiệu triệu, những ước nguyện và… thánh chỉ của Hoàng Hậu. Sau đó Hoàng Hậu mới ôm hôn từng thần dân của mình thật thắm thiết… Vì muốn có hình ảnh để chia sẻ với chị em nên chúng em phải nhờ một em sinh viên lên giúp làm phó nhòm. Em này bước vào vừa nhòm thấy Hoàng Hậu thì cười rũ ra mãi sau mới cầm máy được. Thật là vô phép ! Những phần còn lại chúng em không cần kể nữa vì chỉ toàn là… ăn nhậu.

Vài dòng chia sẻ với chị em trong toàn Tỉnh Dòng, chúng em cũng mong tin của Hoàng Hậu các cộng đoàn khác nữa, mới chỉ biết Hoàng Hậu của cộng đoàn Vinh là chị Thư và Santa Rosa mà thôi… Và xin các chị hiệp ý tạ ơn Chúa với chúng em và với các Tân Hoàng Hậu nhé.

Chị em Emmanuel.

PS. Chúng em mới nhận được tin nóng:

Chị Kim Xuyến: Hoàng Hậu cộng đoàn Ánh Sáng

Chị Dàng: Hoàng Hậu cộng đoàn Tin Mừng

Chị AnnaMarie Thiên Lý: Thí Điểm Đức Mẹ Lên Trời Củ Chi và em Maria Đinh Lan Hoàng Hậu Bình Minh

Chị Têrêxa Hồng Gấm: Hoàng Hậu cộng đoàn Hiển Linh và em Anna Nguyễn Thị Hiền Hoàng Hậu Bình Minh

Nhà Tỉnh Dòng có 2 Hoàng Hậu: Chị Elisabeth Quỳnh Giao là  Hoàng Hậu Tỉnh Dòng và chị Therese Soi là Hoàng Hậu Cộng đoàn Thánh Tâm.

Hoàng Hậu của Cộng Đoàn Santa Rosa là em Mai Bình Minh.

Tại Cộng đoàn Qui Hòa Chúa tuyển chọn Nữ Hoàng ELisabeth Hoàng Thị Khẩn Hoàng Hậu 2016.

Và chúng em vừa nhận được: Tin nóng hổi, vừa thổi vừa đọc!!! Hoàng hậu của CĐ Tập viện là chị Giáo Tập Minh Tần, nhưng chị đã phát biểu......... "tối nay, xui xẻo quá!". Có Tập sinh lại phát biểu............ Bao nhiêu thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp trong CĐ vậy mà.... Đức Vua lại chọn 1 chị U60......

Chắc hẳn chị em đã có một ngày thật vui mừng Sinh Nhật Hội Dòng.
Xin hiệp ý tạ ơn Chúa và Chúc mừng các Tân Hoàng Hậu…