BUỔI DÃ NGOẠI CỦA LƯU XÁ EMMANUEL

“Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…(la lá la là là la la la…)!!! Háo hức, mong chờ, đoàn kết, vui vẻ, yêu thương … là những từ mà chúng tôi dành trọn cho ngày giao lưu gặp mặt giữa chị em hai nhà lưu xá Emmanuel.

Ở lưu xá được một thời gian, không những trong việc học tập mà còn trong những sinh hoạt khác chúng con cũng luôn tham gia rất nhiệt tình, như: tham gia ca đoàn, đóng góp văn nghệ v.v.. Những hoạt động đó đem lại cho chúng tôi niềm vui, sự năng động – tươi trẻ và niềm đam mê sáng tạo. Đặc biệt, buổi dã ngoại đầu tiên của chị em Lưu xá diễn ra vào ngày Chúa Nhật-14/9/2014 lại đã để lại dấu ấn rất riêng trong lòng chị em, đến nổi chúng tôi đã hỏi nhau: “Có hôm nào vui như hôm nay nữa không?”

Đối với chúng tôi, buổi dã ngoại đó không đơn thuần là một chuyến đi chơi, mà quan trọng hơn là qua đó chúng tôi tìm thấy được nhiều niềm vui và học được nhiều điều từ nhau, nhất là hiểu hơn về sự quan tâm của “Các Mẹ” (quý Sơ cho phép chúng con gọi thế nhé!) và của chị em. Quý Sơ rất chu đáo, từ việc tập trung nhân lực và bảo lãnh cho chúng con được đi chơi, chuẩn bị của ban trò chơi-văn nghệ, ban ẩm thực, ban y tế, ban vệ sinh…cho đến việtc tập luyện công phu và hào hứng cho các tiết mục văn nghệ, nhạc kịch v.v..Tất cả đều dành cho ngày “công diễn” qua những tài năng còn lấp ló dưới vòm lá của chúng tôi.

Địa điểm tổ chức của chúng tôi là Vườn Cò Ông Mười ở quận 9 – Tp HCM, và để đến được nơi tổ chức chúng tôi đã vượt qua một con kênh nhỏ mang đầy màu sắc miền Tây. Đến nơi đã được quy định, chúng tôi bắt đầu chia đội, mỗi đội đều có tên gọi ngộ nghĩnh, đáng yêu, như: Heo Đất, Cá Vàng, Vinamilk, Ô Mai Chuối v.v.. Trong khi đó các chị trong Ban tổ chức thì lật đật lo chỗ, dụng cụ cho nhiều trò thật hấp dẫn, nào là “mò ngọc trong đĩa bột”, “đá banh bằng cát” hay “hứng nước Chúa Trời”, Kéo co v.v.. nhìn qua đã thấy lòng háo hức muốn chơi ngay. 

 

Xong công tác chuẩn bị, các chị quay về phổ biến luật chơi cho các đội. Và chỉ chờ có thế, chúng con bắt đầu “chiến đấu” nhiệt tình trong đoàn kết, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Vốn là những cô gái ngoan hiền, nhút nhát nhưng khi đã vào cuộc thì ai cũng cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình. Cuộc chơi tạm gián đoạn bởi bữa ăn trưa với món “bánh hỏi” ngon bổ rẻ lại thắm tình thương của Quý Sơ và Ban ẩm thực đã chuẩn bị cho cả nhà!!

Một bầu không khí chan hòa, vui vẻ của bữa ăn lại tiếp thêm sức cho các bạn chuẩn bị tiếp tục cho phần trò chơi vận động buổi chiều!

Sau khi dùng bữa trưa, Sơ Maria Mỹ Điểm đã có đôi lời phát biểu và khai mạc chương trình văn nghệ. Đầu tiên là  vũ điệu “chung sống” của hai nhà Lưu xá. “Chung sống” cũng là chủ đề của chuyến dã ngoại này.

Vui thật ấy nhưng cả nhà đã có những giây phút thật lắng thật xúc động khi những lời tâm sự, lời cám ơn chân thành của chúng tôi dành cho Sơ Anna Tuyết Sương, người chị, người mẹ thân thương sẽ không còn đồng hành với chúng tôi nữa. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng “Chúa không bỏ chúng con mồ côi” khi Nhà Dòng lại gởi Quý Sơ khác tới chăm lo và dạy dỗ chúng tôi. Chúng tôi đã  mượn những lời ca tiếng hát để tạ ơn Thiên Chúa cùng cám ơn Quý Nhà Dòng và Quý Sơ kính yêu! Vì thế, chị em lần lượt “trình làng” những tác phẩm nghệ thuật, nào múa nào nhảy nào ca, và cũng không thể thiếu màn nhạc kịch “Sơn Tinh Thủy Tinh thời @” rất vui  nhộn và công phu.

Văn nghệ tạm kết thúc, nhường chỗ cho phần chơi vận động. Ôi chao cái trò “mò ngọc” vừa thổi bột vừa ngậm kẹo!!! Nhìn mặt ai cũng lấm lem thấy tội mà vẫn cố cười. Tội hơn là các bạn trót mặc đồ đẹp, không ngại ngần gì nhưng vẫn chơi rất nhiệt tình, cố nằm dài ra đất để dành cho đội mình danh hiệu xếp thành hàng dài nhất. Ngoài những trò kể trên thì còn biết bao trò nữa, làm tất cả chúng tôi mệt…thật mệt nhưng vui thiệt là vui!

  

 


Một bầu không khí chan hòa, vui vẻ của bữa ăn lại tiếp thêm sức cho các bạn chuẩn bị tiếp tục cho phần trò chơi vận động buổi chiều!

Sau khi dùng bữa trưa, Sơ Maria Mỹ Điểm đã có đôi lời phát biểu và khai mạc chương trình văn nghệ. Đầu tiên là  vũ điệu “chung sống” của hai nhà Lưu xá. “Chung sống” cũng là chủ đề của chuyến dã ngoại này.

Vui thật ấy nhưng cả nhà đã có những giây phút thật lắng thật xúc động khi những lời tâm sự, lời cám ơn chân thành của chúng tôi dành cho Sơ Anna Tuyết Sương, người chị, người mẹ thân thương sẽ không còn đồng hành với chúng tôi nữa. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng “Chúa không bỏ chúng con mồ côi” khi Nhà Dòng lại gởi Quý Sơ khác tới chăm lo và dạy dỗ chúng tôi. Chúng tôi đã  mượn những lời ca tiếng hát để tạ ơn Thiên Chúa cùng cám ơn Quý Nhà Dòng và Quý Sơ kính yêu! Vì thế, chị em lần lượt “trình làng” những tác phẩm nghệ thuật, nào múa nào nhảy nào ca, và cũng không thể thiếu màn nhạc kịch “Sơn Tinh Thủy Tinh thời @” rất vui  nhộn và công phu.

Văn nghệ tạm kết thúc, nhường chỗ cho phần chơi vận động. Ôi chao cái trò “mò ngọc” vừa thổi bột vừa ngậm kẹo!!! Nhìn mặt ai cũng lấm lem thấy tội mà vẫn cố cười. Tội hơn là các bạn trót mặc đồ đẹp, không ngại ngần gì nhưng vẫn chơi rất nhiệt tình, cố nằm dài ra đất để dành cho đội mình danh hiệu xếp thành hàng dài nhất. Ngoài những trò kể trên thì còn biết bao trò nữa, làm tất cả chúng tôi mệt…thật mệt nhưng vui thiệt là vui!

Tất nhiên là giải thưởng sau khi được tra thì cứ việc “chén” nhưng sao mà vui quá trời, gần gũi nhau thật dễ khi bắt gặp những nụ cười, những trò đùa tinh nghịch của nhau! Qua buổi dã ngoại này ai cũng thẩy hiểu nhau hơn, muốn níu giữ một kỷ niệm thật lâu thật chan hòa trong tâm hồn.

Sau đó, chúng tôi được nghe những lời huấn từ của Quý Sơ, những lời đó không phải là chúng tôi chưa được nghe bao giờ nhưng một lần nữa để lại trong chúng tôi lời nhắc nhở về cách sống làm người, cách sắp xếp thời gian và cách để hòa đồng và tự tin trước tập thể nữa.

Buổi dã ngoại kết thúc, chúng tôi trở về với cuộc sống thường nhật, quay về với những khó khăn của việc học tập, nhưng ai nấy đều tràn ngập niềm vui, đầy hứng khởi để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ cao cả của thời sinh viên.

Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ vì đã ban cho chúng tôi có một môi trường lưu xá thật lành mạnh, cách riêng là những giây phút này! Chân thành cám ơn quý Sơ, cha mẹ cùng quý ân nhân đã yêu thương và chăm lo cho chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.  Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân của Ngài xuống trên tất cả những người đã yêu thương chúng tôi.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Emmanuel - FMM/VN