CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM và SANTA ROSA TĨNH TÂM MÙA VỌNG

Vào lúc 7g45 chiều tối ngày 12/12/2012, chị em cộng đoàn Thánh Tâm và cộng đoàn Santa Rosa đã tụ họp tại nhà thờ Thánh Tâm để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng do cha Giuse Phạm văn Bình dòng OFM giúp.

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM và SANTA ROSA 
TĨNH TÂM MÙA VỌNG

Vào lúc 7g45 chiều tối ngày 12/12/2012, chị em cộng đoàn Thánh Tâm và cộng đoàn Santa Rosa đã tụ họp tại nhà thờ Thánh Tâm để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng do cha Giuse Phạm văn Bình dòng OFM giúp. Mở đầu là bài hát cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần...

Mở đầu chương trình cha hỏi thăm chị em về dịp lễ  Dòng mừng kỷ niệm 80 hiện diện và phục vụ tại Việt Nam tại Qui Hòa vừa qua. Ngoài những điểm ấn tượng, những niềm vui phấn khởi, cha còn mời chị em nhắc lại cả những hạt sạn trong dịp tổ chức lễ… Chắc hẳn đó là những kinh nghiệm đáng qúy cho tương lai.

Sau đó cha đọc đoạn Tin Mừng Mùa Vọng về việc hoán cải… Cha giải thích về những ý nghĩa khác nhau của chữ “Vọng” mà theo nghĩa phụng vụ đó là thời gian mong chờ trước lễ Giáng sinh, trong mùa này Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Đây cũng là thời gian của việc trở về với Chúa, biến đổi, canh tân đời sống của mỗi người chúng ta. Hiểu theo tiếng la-tinh “Adventus” là Chúa đến để Mạc khải cho con người về chính Ngài. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn ngỏ lời trước với nhân loại, ngay khi nguyên tổ phạm tội Ngài đã hứa ban Đấng Mêsia để cứu độ con người…

Phần chia sẻ của buổi tĩnh tâm kết thúc vào lúc 8g45. Chị Anna Tạo thay mặt chị em cám ơn cha và gởi đến cha món quà đơn sơ là quyển Kỷ Yếu FMM và CD nhạc mới phát hành trong dịp lễ 80 năm của Dòng. Sau đó, cha Giuse Bình ngồi tòa để các chị em tham dự tĩnh tâm đến tòa giải tội lãnh nhận bí tích Giải Tội... Tạ ơn Chúa vì chị em có dịp đổi mới tâm hồn để nhờ ơn Chúa chị em có thể suy nghĩ tiếp về những gì sẽ làm và tìm được lối sống phù hợp nhất với niềm tin của mình...